Kilmar Abrego Garcia, một người di cư đến từ El Salvador, đã lên tiếng lần đầu tiên sau khi được trả tự do khỏi trại giam của Sở Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) vào thứ Sáu vừa qua. Trong lần xuất hiện này, ông Garcia khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại “những bất công” mà chính quyền đã gây ra cho mình.
Ông Garcia đã có mặt tại một cơ sở của ICE ở Baltimore, Maryland, để làm thủ tục theo các điều khoản được đặt ra sau khi ông được thả. Tại đây, ông bày tỏ: “Tôi muốn nói với tất cả những ai đang phải chịu cảnh gia đình ly tán, rằng Chúa luôn ở bên các bạn. Đây là một quá trình. Hãy tiếp tục chiến đấu.”
“Tôi đứng trước mặt các bạn như một người tự do. Và tôi muốn các bạn hãy nhớ đến tôi như vậy, với cái đầu ngẩng cao”, ông Garcia chia sẻ thêm. Ông cũng cho biết đã dành thời gian để “tận hưởng” khoảnh khắc được ở bên gia đình, đặc biệt là vào dịp lễ Giáng Sinh sắp tới.
Thẩm phán Paula Xinis đã ra lệnh thả ông Abrego Garcia vào thứ Năm, với lý do chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã không có được thông báo cuối cùng về lệnh trục xuất cần thiết để đưa ông về một quốc gia thứ ba. Bộ Tư Pháp dự kiến sẽ kháng cáo quyết định này, trong khi phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa, Tricia McLaughlin, gọi đây là hành động “tích cực hóa tư pháp”.
Ông Abrego Garcia từng sống ở Maryland với vợ và các con trước khi bị bắt giữ. Vụ việc của ông đã làm dấy lên nhiều tranh cãi kể từ tháng 3, khi ông bị trục xuất về El Salvador. Theo Fox News, chính quyền Tổng Thống Donald Trump từng cáo buộc ông là thành viên băng đảng MS-13, nhưng ông Garcia đã phủ nhận điều này.
Theo tin từ Fox News.





































