Một người đi bộ đường dài ở tiểu bang Washington đã may mắn sống sót sau gần một tuần bị lạc trong rừng vì cố gắng đi “đường tắt” và không may bị ngã cây.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Kitsap (KCSO) cho biết, vào khoảng 12:30 sáng Thứ Bảy, nhà chức trách nhận được cuộc gọi 911 từ một người dân báo cáo nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ khu rừng Suquamish. Khi một cảnh sát tới hiện trường, ông nghe thấy “một giọng nói yếu ớt, đầy đau đớn từ trong rừng nói rằng ông ấy đã bị ngã cây”.
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai đến khu vực này, bao gồm các đội từ KCSO, Washington Explorer Search and Rescue, Olympic Mountain Rescue, Kitsap Search Dogs và Sở cảnh sát bộ lạc Suquamish, cùng phối hợp tìm kiếm người bị lạc.
Sau cuộc tìm kiếm kéo dài sáu giờ, người đàn ông (không được công bố danh tính) đã được tìm thấy và đưa ra khỏi rừng bằng cáng. Theo Sở cảnh sát Suquamish, người đi bộ đường dài này cho biết ông đã đi nhờ xe đến cuối con đường trước khi bị mất phương hướng và đi lạc vào rừng.
Người này cũng kể lại rằng ông đã bị lạc từ bốn đến năm ngày sau khi cố gắng đi đường tắt qua khu rừng, theo thông tin từ KCSO.
Một thành viên bộ lạc Suquamish đã nghe thấy tiếng kêu cứu của người đi bộ bị lạc và gọi 911, dẫn đến cuộc tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp từ chính quyền địa phương.
Các nhà chức trách đã đưa người bị nạn đến một trung tâm y tế địa phương để kiểm tra và điều trị. Theo tin từ Fox News ngày 25/06/2025, chưa có thông tin cập nhật ngay lập tức về tình trạng sức khỏe của ông.