Một người đi bộ đường dài giàu kinh nghiệm, anh Austin Dirks, đã gặp phải một tình huống hy hữu khi bị mắc kẹt trong cát lún ở Vườn Quốc gia Arches, Utah. Sự việc xảy ra vào ngày thứ hai của chuyến đi bộ đường dài một mình dài 20 dặm của anh trên đường mòn Hayduke.
Dirks, 30 tuổi, đến từ Glenwood Springs, Colorado, đã có kinh nghiệm đi bộ đường dài trên nhiều địa hình khác nhau, nhưng chưa từng gặp phải tình huống tương tự trước đây. Anh chia sẻ rằng anh không hề có cảm giác sợ hãi khi bước vào vùng cát lún. Tuy nhiên, tình hình đã nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi chân phải của anh bị lún sâu vào thứ mà anh mô tả là “xi măng” đóng băng.
Bằng thiết bị liên lạc vệ tinh Garmin, Dirks đã liên lạc với đội cứu hộ. Đội cứu hộ Hạt Grand đã nhanh chóng phản ứng, sử dụng máy bay không người lái để xác định vị trí của anh trong khu vực hẻo lánh. Sau khi được giải cứu, Dirks đã được chăm sóc và được đưa về nhà.
Các chuyên gia cứu hộ nhấn mạnh rằng Dirks đã làm mọi thứ đúng cách, cho thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn của cát lún. Họ cũng đưa ra một số lời khuyên để giúp người đi bộ đường dài thoát khỏi tình huống tương tự. Những lời khuyên này bao gồm giữ cho cơ thể nhẹ nhất có thể, cố gắng bước lùi lại một vài bước nhỏ nếu chỉ bị mắc kẹt chân, và nếu bị lún sâu hơn, hãy nằm ngửa và “bơi” ra.
Tin tức này là một lời nhắc nhở quan trọng về sự thận trọng cần thiết khi khám phá những khu vực tự nhiên hoang dã. Theo KHOU 11 News.


































