Cư dân tại khu vực Outer Sunset, San Francisco, vốn yên bình, đã bị đánh thức bởi một ‘buổi diễn xiếc’ xe cộ vào sáng sớm cuối tuần. Sự việc xảy ra vào khoảng 4:30 sáng thứ Bảy, với các hoạt động như biểu diễn xe, pháo hoa, và nổ súng. Một cư dân, ông Dennis Gallagher, cho biết ông đã sống ở khu vực này từ năm 1998 và chưa từng chứng kiến sự việc nào tương tự. Ông ước tính có khoảng 1.000 người tham gia, một số người còn đứng trên nóc xe của ông và các xe khác.
Tiếng còi xe inh ỏi và tiếng lốp xe ma sát trên đường đã làm náo động cả khu vực. Ông Gallagher đã gọi cảnh sát, nhưng phải mất đến nửa giờ lực lượng này mới có mặt. Cảnh sát đã không bắt giữ được các đối tượng gây rối và những người này đã đốt xe của một người dân khác. Ông Phillip Pena Bella cũng bày tỏ sự không hài lòng với phản ứng chậm chạp của cảnh sát.
Giới chức thành phố, bao gồm Giám sát viên Alan Wong, đã lên tiếng về vụ việc. Ông Wong cho biết đơn vị phản ứng nhanh của Sở Cảnh sát San Francisco (SFPD) đang điều tra. Ông cũng đã gặp gỡ người dân vào chiều thứ Bảy và khẳng định rằng các buổi ‘diễn xiếc’ này là ‘nguy hiểm và không có chỗ trong cộng đồng’. Ông Gallagher đề xuất việc lắp đặt gờ giảm tốc để làm chậm tốc độ xe và ngăn chặn các sự kiện tương tự. Thành phố gần đây đã tăng gấp đôi mức phạt cho hành vi ‘diễn xiếc’ từ 500 đô la lên 1.000 đô la, theo một dự luật do Giám sát viên Wong đồng bảo trợ.
Theo tin từ NBC Bay Area


































