Sau khi nhà độc tài Nicolas Maduro bị lật đổ vào ngày 3 tháng 1, người dân Venezuela đang trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Theo Fox News, nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng lo sợ trước tình hình bất ổn sau 30 năm sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa khắc nghiệt, khiến đất nước rơi vào cảnh khánh kiệt.
Một giáo sư đại học cho biết: “Thế giới không thể hiểu hết niềm vui mà chúng tôi đang có. Maduro đang ở trong một nhà tù liên bang ở Hoa Kỳ, với điều kiện sống và quyền lợi mà những tù nhân chính trị của chúng tôi chưa bao giờ có. Đối với tôi, thật thoải mái khi biết rằng ông ta sẽ phải sống phần đời còn lại sau song sắt, ăn cơm với xúc xích và chỉ được tắm ba lần một tuần, phải trả giá vì đã làm tổn hại đến cuộc sống của hàng triệu người Venezuela”.
Tuy nhiên, nỗi sợ vẫn còn đó. Chính quyền đã ban hành sắc lệnh coi bất kỳ sự ăn mừng nào về các sự kiện hiện tại – và thậm chí cả những biểu hiện tán thành chiến dịch của Hoa Kỳ trong tin nhắn văn bản – là một tội ác tương đương với tội phản quốc. Tệ hơn nữa, chính quyền trao quyền cho bất kỳ nhân viên hành pháp nào được phép kiểm tra công dân và điện thoại của họ một cách ngẫu nhiên tại hàng trăm trạm kiểm soát được thiết lập trên khắp Caracas và các khu vực khác của đất nước.
Một sinh viên đại học 23 tuổi đến từ một gia đình trung lưu ở Caracas, cho biết anh cảm thấy căng thẳng. Anh và những người Venezuela khác được phỏng vấn yêu cầu được giấu tên một phần hoặc hoàn toàn vì lý do an ninh. Anh nói: “Chúng tôi không thể có được sự xa xỉ khi ở nhà và chờ xem mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Tôi có xe riêng và lái xe khắp Caracas để đi làm, đi học và làm việc vặt. Có những xe cảnh sát và các sĩ quan từ chính quyền quốc gia, thành phố và địa phương đóng quân ở mọi ngóc ngách. Hàng trăm trạm kiểm soát đã mọc lên khắp Caracas kể từ sắc lệnh cấm bất kỳ biểu hiện ăn mừng nào tại chiến dịch của Hoa Kỳ đã bắt giữ Maduro. Việc phải luôn cảnh giác mọi lúc là vô cùng khó khăn. Từ những kinh nghiệm trước đây, tôi đã học được cách tránh hầu hết các trạm kiểm soát thông qua các con đường thay thế và tránh các con đường chính”.
Theo tin từ Fox News, nhiều người dân hy vọng Hoa Kỳ có thể định hình lại thị trường Venezuela và phát triển nó thành một hệ thống “phát triển”, nơi mọi người thực sự có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong khi đó, những người khác lại lo sợ trước tình hình bất ổn và sự xuất hiện của các thế lực thù địch.
Tổng Thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp gỡ một nhóm các giám đốc điều hành dầu mỏ để thảo luận về việc đầu tư vào Venezuela sau khi bắt giữ Nicolas Maduro.
Vera, một giáo sư, cho biết: “Có sự bất ổn chung, nhưng cảm giác chung là nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau 26 năm áp bức, có sự thay đổi chính trị. Tôi có những dè dặt cá nhân liên quan đến Tổng Thống Donald Trump và Hoa Kỳ, vì rõ ràng có một lợi ích kinh tế từ phía họ. Hành động của Hoa Kỳ không miễn phí và chúng ta vẫn cần xem chi phí thực tế – có thể rất cao – sẽ là bao nhiêu”.
Theo Solly Boussidan, một nhà báo quốc tế đưa tin về châu Mỹ Latinh cho Fox News Digital, các công dân phải đối mặt với việc tìm kiếm điện thoại ngẫu nhiên và bị bắt ngay lập tức vì bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động đã kết thúc chế độ độc tài của Maduro.


































