Tại Ukraine, các đội sửa chữa khẩn cấp đang nỗ lực không ngừng để khôi phục điện ở khu vực Kyiv, sau khi các cuộc pháo kích liên tục của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến người dân phải đối mặt với mùa đông lạnh giá nhất trong nhiều năm qua. Theo tin từ ABC News, tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi nhiệt độ xuống tới -15 độ C (13 độ F).
Tại Boryspil, một thị trấn thuộc vùng Kyiv, công nhân đã làm việc từ sáng sớm đến nửa đêm để sửa chữa hệ thống điện bị hư hỏng. Tuy nhiên, việc cung cấp điện chỉ được phục hồi khoảng bốn giờ mỗi ngày, vì khi có điện trở lại, người dân lại sử dụng tất cả thiết bị điện, gây quá tải hệ thống. Nhiều gia đình đã không có điện trong nhiều ngày, khiến cuộc sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn.
Trong bối cảnh này, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko mô tả tình trạng mất điện là kéo dài và rộng khắp nhất kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện. Nhiều căn hộ trong thủ đô trở nên lạnh giá, người dân phải mặc nhiều lớp áo khi ra ngoài. Trong nhà, họ phải đối mặt với cảnh thiếu ánh sáng và nhiệt, dùng đèn pin và chăn dày để chống chọi với cái lạnh.
Một cặp vợ chồng trẻ cho biết, nhiệt độ trong phòng ngủ của con gái họ đã xuống tới -15 độ C. Họ phải ngủ chung giường và dùng tất cả chăn trong nhà để giữ ấm. Một cụ bà 76 tuổi chia sẻ, bà phải đun nước trên bếp gas và cho vào chai để sưởi ấm. Bà cho biết thêm, bà không hề than phiền vì biết rằng những người lính Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến còn khổ hơn rất nhiều.
Các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các nhà máy điện và trạm biến áp lớn, việc sửa chữa và thay thế thiết bị có thể mất nhiều tháng. Một chuyên gia phân tích năng lượng nhận định, người anh hùng ở Ukraine hiện nay là quân đội và những người làm việc trong ngành năng lượng.
Tình hình tại Ukraine cho thấy sự tàn khốc của chiến tranh và tinh thần kiên cường của người dân trước nghịch cảnh. Theo ABC News.


































