Một phụ nữ ở vùng nông thôn Tây Texas đã bất ngờ khi nhìn thấy một vật thể lớn với dù che lấp lửng trên bầu trời vào một buổi sáng. Điều ngạc nhiên hơn là khi nó hạ cánh xuống cánh đồng lúa mạch của người hàng xóm, đó là một khối thiết bị khoa học hình hộp, có kích thước tương đương một chiếc xe thể thao đa dụng, gắn kèm một chiếc dù khổng lồ và có dán nhãn NASA.
Bà Ann Walter, chủ nhân của ngôi nhà, đã gọi điện báo cho văn phòng cảnh sát trưởng địa phương và được biết NASA đang tìm kiếm một thiết bị đã bị thất lạc. Bà chia sẻ: “Thật điên rồ, bởi vì khi bạn đứng dưới đất và nhìn thấy thứ gì đó trên không, bạn không nhận ra nó lớn đến mức nào. Chiếc dù có lẽ rộng khoảng 30 feet, thật khổng lồ.”
Bà Walter sau đó đã nhận được cuộc gọi từ Cơ sở Bóng bay Khoa học Columbia của NASA, nơi thường xuyên phóng các loại bóng bay nghiên cứu không người lái, bay cao hơn 20 dặm vào khí quyển để thực hiện các thí nghiệm khoa học. Theo thông tin từ cơ sở này, thiết bị được phóng đi một ngày trước đó từ Fort Sumner, New Mexico và được trang bị kính thiên văn để thu thập thông tin về các vì sao, thiên hà và lỗ đen.
Các quan chức NASA, bị ảnh hưởng bởi tình trạng đóng cửa chính phủ đang diễn ra, đã không phản hồi các tin nhắn vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã đến bằng xe tải và rơ moóc để thu hồi thiết bị, nhưng trước đó, gia đình bà Walter đã kịp chụp lại những bức ảnh và video về sự kiện kỳ lạ này. Bà Walter nói thêm: “Thật siêu thực khi điều này lại xảy ra với chúng tôi và tôi đã là một phần của nó. Đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời.” Theo tin từ Associated Press ngày 9 tháng 10 năm 2025.