Người dân San Francisco suy ngẫm về di sản tiến bộ của Giáo hoàng Francis: “Một vị Giáo hoàng chưa từng có”

Theo ABC7 News, sau khi Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88, người dân San Francisco đã có những chia sẻ về di sản tiến bộ của ông.

Trước khi các hồng y từ khắp nơi trên thế giới tập trung để bầu một vị Giáo hoàng mới, Giáo hội Công giáo sẽ trải qua chín ngày để tang và tưởng nhớ Giáo hoàng Francis – một nhà lãnh đạo tôn giáo có triều đại đã định hình lại các cuộc trò chuyện toàn cầu về đức tin, lòng khoan dung và sự hòa nhập.

Giấy chứng tử của Giáo hoàng Francis, do Vatican công bố, cho biết ông qua đời tại căn hộ của mình lúc 7:35 sáng do đột quỵ não, hôn mê và suy tuần hoàn tim không hồi phục.

Được bầu vào năm 2013, Giáo hoàng Francis nhanh chóng nổi tiếng vì sự khiêm tốn – từ bỏ sự phô trương của những người tiền nhiệm để có trang phục đời thường giản dị hơn.

Jorge Mario Bergoglio sinh ra ở Argentina là người đầu tiên của Giáo hội Công giáo đến từ Châu Mỹ Latinh. Ông cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên lấy tên Thánh Phanxicô Assisi, người phục vụ người nghèo và những người bị xã hội ruồng bỏ. Trong triều đại của mình, Giáo hoàng Francis đã bảo vệ những giá trị đó bằng cách lên tiếng về các vấn đề công bằng xã hội – gây ra cả lời khen ngợi và chỉ trích từ những người tin rằng vai trò của духовенство là bảo tồn, chứ không phải hiện đại hóa, thể chế.

Không lâu sau khi trở thành Giám mục Rôma, Francis đã tạo nên làn sóng khi chấp nhận cộng đồng LGBTQ+ trong câu trả lời của mình cho các câu hỏi của phóng viên về các linh mục đồng tính. Ông trả lời: “Nếu một người đồng tính tìm kiếm Chúa và có ý tốt, thì tôi là ai mà phán xét?”.

Matt Dorsey, Giám sát viên của San Francisco, một người Công giáo, cho biết ông hy vọng Giáo hoàng tiếp theo sẽ tiếp tục những tiến bộ mà Francis đã đạt được.

“Đối với những người thực sự quan tâm đến điều này, đặc biệt là những người trong cộng đồng người đồng tính, việc nghe Giáo hoàng nói, ‘tôi là ai mà phán xét?’ thực sự có ý nghĩa rất lớn,” Dorsey nói. “Đó là một ngày thực sự buồn, nhưng bạn biết đấy, trái tim tôi tràn đầy sự lạc quan về những gì Giáo hội có thể trở thành.”

Ở San Francisco, một thành phố được đặt theo tên Thánh Phanxicô Assisi, di sản của Giáo hoàng mang một ý nghĩa đặc biệt.

Angela Alioto, một luật sư về quyền dân sự và là cựu chủ tịch của Hội đồng Giám sát San Francisco – nhấn mạnh ý nghĩa quyết định của Francis khi lấy tên Giáo hoàng của mình từ vị thánh bảo trợ.

“Ông ấy là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử của tất cả các Giáo hoàng dám – hoặc có đủ can đảm – tự gọi mình là Francis, theo tên Thánh Phanxicô Assisi,” Alioto nói. “Bởi vì Thánh Phanxicô đại diện cho sự nghèo khó, người tị nạn, mọi thứ mà vị Giáo hoàng này đã sống theo.”

Tuy nhiên, không phải tất cả những người Công giáo đều chấp nhận đường hướng của Giáo hoàng Francis. Alioto lưu ý rằng các nhà lãnh đạo Giáo hội cấp cao đã chỉ trích ông vì đã thúc đẩy hiện đại hóa theo những cách mà họ cảm thấy đi chệch khỏi những giáo lý truyền thống.

“Đã có những lá thư thực tế từ các giám mục và tổng giám mục và hồng y phản đối gay gắt ông ấy vì những lập trường mà ông ấy đưa ra,” bà nói. “Nhưng tất cả những điều gây tranh cãi mà ông ấy đã làm – không một điều nào trong số đó đi ngược lại Phúc âm, không một điều nào.”

Giờ đây, khi Mật nghị chuẩn bị chọn một Giám mục Rôma mới, Tổng Giám mục San Francisco Salvatore Cordileone cho biết ông hy vọng về một nhà lãnh đạo có thể truyền cảm hứng đổi mới tinh thần trên toàn thế giới.

“Đó là một thông điệp về sự sống và cái chết và sự sống mới,” Cordileone nói. “Một người có tầm nhìn tốt, một tầm nhìn tinh thần tốt, để kêu gọi chúng ta trở lại một đời sống tinh thần sôi động và đón nhận sự viên mãn của đức tin và chia sẻ tình yêu đó với người khác.”

Quyết định về vị Giáo hoàng tiếp theo cũng được kỳ vọng sẽ phản ánh sự thay đổi nhân khẩu học trong Giáo hội Công giáo. Mặc dù hầu hết các Giáo hoàng đều là người Ý, nhưng sự tăng trưởng trong tương lai của Công giáo ngày càng nằm ngoài Châu Âu, với các cộng đồng sôi động trên khắp Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, trước khi Giáo hội nhìn về phía trước, nhiều người đang dành thời gian để tôn vinh một vị Giáo hoàng mà đối với nhiều người, đã thay đổi tiến trình lịch sử.

“Nhưng tất cả những lập trường mà ông ấy nói, ‘Tôi sẽ không phán xét. Tôi muốn mọi người có được ân sủng,’ tôi nghĩ khiến ông ấy nổi bật như một trong những người đáng kinh ngạc nhất,” Alioto nói. “Thật khó khăn khi ông ấy qua đời, bởi vì tôi không biết liệu chúng ta có thể có một người khác như ông ấy hay không.”


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú