Người dân Pakistan trở về nhà sau lũ lụt, đối mặt với cảnh nhà cửa và mùa màng tan hoang

Hàng triệu người dân Pakistan ở tỉnh Punjab trở về nhà sau trận lũ lụt lịch sử, đối mặt với nhà cửa hư hại và mùa màng bị xóa sổ. Chính quyền Pakistan cam kết sẽ đền bù thiệt hại, trong bối cảnh nhiều người dân vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào, gợi…

Hầu hết trong số 2,6 triệu người phải di dời do lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Punjab của Pakistan đã trở về nhà, chỉ để đối mặt với sự tàn phá của thiên tai. Nhà cửa của họ bị hư hại nặng nề và mùa màng bị xóa sổ, dù chính quyền cam kết sẽ đền bù cho tất cả các nạn nhân.

Theo ủy viên cứu trợ Punjab, Nabil Javed, trận lũ lụt bắt nguồn từ các trận mưa gió mùa dữ dội và nước tràn từ các đập thủy điện ở Ấn Độ kể từ tháng Tám đã tàn phá 2,5 triệu mẫu đất nông nghiệp và cướp đi sinh mạng của 118 người.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Punjab cho biết tháng Tám vừa qua đã ghi nhận trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử của tỉnh. Các gia đình di dời đang trở về khi mực nước rút, và chính quyền dự kiến sẽ bắt đầu khảo sát thiệt hại về mùa màng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng vào tuần tới.

Nhiều người sống sót chỉ biết về sự mất mát của mình khi quay trở về các làng mạc bị tàn phá. Anh Mohammad Mohsin, 45 tuổi, đã bật khóc khi trở về nhà cùng gia đình. Ngôi nhà của anh vẫn đứng vững nhưng đầy những vết nứt. “Trận lũ đã hủy hoại chúng tôi, mùa màng của chúng tôi đã mất”, anh chia sẻ với The Associated Press. “Chúng tôi đã sống sót qua cơn lũ, nhưng tôi sợ một ngày nào đó mái nhà sẽ sụp xuống chúng tôi. Ngôi nhà của tôi cần sửa chữa khẩn cấp, nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính phủ.”

Bà Parveen Bibi, 39 tuổi, cũng cho biết nhà cửa của bà đã bị phá hủy. “Trong trận lũ, chúng tôi đã ở trên bờ sông và nhận thức ăn từ chính phủ”, bà nói, đồng thời cho biết chưa có quan chức nào đến đánh giá thiệt hại.

Ông Sajjad Hussain, 52 tuổi, cho biết ông đã phải sống dưới trời trong một tuần cùng gia đình sau khi làng của ông bị nhấn chìm. “Giờ nước đã rút, tôi sẽ quay về”, người nông dân chia sẻ. “Ngay cả khi chính phủ chỉ cho tôi một chiếc lều, tôi cũng sẽ cảm ơn Chúa.”

Giám đốc điều hành của cơ quan quản lý thảm họa, Irfan Ali Kathia, cho biết mực nước của các sông Ravi, Chenab và Sutlej dâng cao trong những tuần gần đây là chưa từng có. Hiện tại, nước lũ đang di chuyển về phía nam, hướng tới tỉnh Sindh.

Pakistan từng trải qua mùa gió mùa tàn khốc nhất vào năm 2022, khiến 1.739 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính 40 tỷ đô la.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú