Một người đàn ông 52 tuổi, là cha của ba đứa con, đã tử vong vì lên cơn đau tim chỉ một ngày sau khi được thông báo rằng ông sẽ không nhận lại được 6.800 đô la đã mất trong một vụ lừa đảo tinh vi. Ông Paul Schendel, một người hâm mộ thể thao và bóng đá giả tưởng, đã gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm cả bệnh tiểu đường nặng. Tuy nhiên, chị gái và chú của ông đặt câu hỏi liệu việc mất hết tiền tiết kiệm có thể đã góp phần gây ra cái chết của ông hay không.
Theo lời kể của chị gái Karen Schendel, ông Paul đã nhận một cuộc gọi từ một số điện thoại hiển thị là của Ngân hàng Wells Fargo. Kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin tài khoản của ông và cáo buộc có hoạt động gian lận. Sau đó, một người phụ nữ đã đến tận nhà, lấy thẻ của ông Paul, cắt nó ra và mang đi. Ngày hôm sau, khi ông Paul đến ngân hàng để làm lại thẻ, ông được thông báo rằng Wells Fargo không bao giờ gọi điện cho khách hàng và khả năng lấy lại tiền là rất thấp.
Vụ việc này là trường hợp thứ ba mà phóng viên Randy Wallace của FOX 26 đưa tin, trong đó những kẻ mạo danh nhân viên Wells Fargo đến tận nhà khách hàng để thu thẻ ghi nợ bị cắt.
Dù ông Paul có nhiều vấn đề sức khỏe, gia đình ông tin rằng cú sốc tinh thần khi mất đi số tiền tiết kiệm cả đời có thể đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông, dẫn đến bi kịch. Phóng viên đã liên hệ với Wells Fargo để lấy ý kiến phản hồi nhưng chưa nhận được hồi âm.