Một người đàn ông không có giấy tờ đang bị cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) giam giữ, vốn phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, đã được tòa án chấp thuận cho tại ngoại sau khi sự thật phơi bày rằng ông bị gài bẫy viết thư đe dọa giết Tổng Thống Donald Trump.
Ông Ramón Morales Reyes, 54 tuổi, bị bắt vào cuối tháng trước sau khi các lá thư viết tay đe dọa bắn Tổng Thống Donald Trump và các quan chức khác được gửi tới liên bang và tiểu bang Wisconsin. Tuy nhiên, các nhà điều tra nhanh chóng xác định rằng ông Reyes không phải là người viết.
Theo tài liệu tòa án, thủ phạm thực sự là ông Demetric D. Scott, 52 tuổi. Ông Scott đã viết các lá thư này nhằm đổ tội cho ông Reyes, người mà ông tin rằng sẽ làm chứng chống lại mình trong một vụ án cướp. Ông Scott sau đó đã bị thẩm vấn và thừa nhận hành vi của mình, và tuần trước đã bị truy tố tại Milwaukee, Wisconsin, với các tội danh bao gồm đe dọa nhân chứng và trộm cắp danh tính.
Dù sự thật về việc bị gài bẫy đã rõ ràng, ông Reyes vẫn tiếp tục bị giam giữ bởi ICE vì tình trạng cư trú bất hợp pháp và hồ sơ hình sự cũ (dù chỉ có một tiền án gây rối trật tự). Quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa (DHS) giải thích rằng ông Reyes bị giam giữ vì đã ở Mỹ bất hợp pháp và có hồ sơ hình sự. DHS cũng cho biết ông Reyes đã nhập cảnh trái phép nhiều lần từ năm 1998 đến 2005 và có một số lần bị bắt trước đây, dù chỉ có một tiền án về hành vi gây rối trật tự.
Tại phiên điều trần xin tại ngoại ở tòa án di trú Chicago hôm thứ Ba vừa qua, Thẩm phán Carla Espinoza đã xem xét các bằng chứng liên quan đến vụ gài bẫy. Thẩm phán nhận định ông Morales Reyes không phải là mối nguy hiểm cho công chúng và đã quyết định cho phép ông được tại ngoại với mức tiền bảo lãnh 7.500 USD.
Luật sư của ông Reyes trước đó đã thông tin rằng ông đã sống ở Hoa Kỳ gần 40 năm và có ba người con đều là công dân Hoa Kỳ.
Theo tin từ NBC News, ông Reyes sẽ nhận được thông báo mới về lịch trình tòa sau khi nộp tiền bảo lãnh. Nếu không thể nộp tiền, phiên điều trần tiếp theo của ông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7.