Người đàn ông tố cáo bị tra tấn trong nhà tù El Salvador

Người đàn ông tố cáo bị tra tấn trong nhà tù El Salvador

Một người đàn ông ở Maryland đã tố cáo bị “đánh đập dã man” và “tra tấn” trong một nhà tù khét tiếng ở El Salvador sau khi bị trục xuất nhầm sang quốc gia này, theo các tài liệu tòa án mới.

Luật sư của Kilmar Ábrego García, 29 tuổi, cho biết những cuộc tấn công từ lính canh đã khiến anh ta bị thương tích thấy rõ chỉ trong vòng một ngày sau khi đến nhà tù CECOT.

Chính quyền Tổng Thống Trump trước đây cáo buộc ông Ábrego García là thành viên của băng đảng MS-13 ở El Salvador, điều mà luật sư và gia đình ông kịch liệt phủ nhận.

Ban đầu, các quan chức nói rằng ông Ábrego García sẽ không bao giờ có thể trở lại Hoa Kỳ, nhưng vào tháng 6, ông đã bị dẫn độ đến Tennessee để đối mặt với cáo buộc buôn người – điều mà ông đã không nhận tội.

Theo các tài liệu tòa án mới được đệ trình hôm thứ Tư như một phần của vụ kiện mà vợ ông đệ trình chống lại chính quyền Tổng Thống Trump, ông Ábrego García và 20 tù nhân khác đã bị đánh đập nhiều lần khi họ đến Trung tâm Giam giữ Khủng bố của El Salvador, hay Cecot.

Các tài liệu cho biết, ông Ábrego García và 20 tù nhân bị trục xuất khác “bị giam trong các giường tầng bằng kim loại không có nệm trong một phòng giam quá đông đúc không có cửa sổ, đèn sáng liên tục 24 giờ một ngày và khả năng tiếp cận vệ sinh tối thiểu”.

Ông Ábrego García cũng cáo buộc rằng ông và các tù nhân khác “bị buộc phải quỳ” từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng, “với lính canh đánh bất cứ ai ngã xuống vì kiệt sức”.

Đã có lúc, lính canh bị cáo buộc đe dọa giam giữ anh ta với các thành viên băng đảng, những người sẽ “xé” anh ta ra.

Theo đơn khiếu nại, việc ngược đãi đã khiến anh ta giảm 30 pound (14kg) trong vòng hai tuần đầu tiên bị giam cầm ở El Salvador.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele trước đây đã nói rằng các nhà tù của nước ông “sạch sẽ, trật tự, không có lạm dụng, điều kiện mất vệ sinh, đánh đập hoặc giết người”.

Trong chuyến thăm Tòa Bạch Ốc đầu năm nay, ông bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình nghị sự trục xuất của chính quyền Tổng Thống Trump.

Chính quyền Tổng Thống Trump đã yêu cầu thẩm phán liên bang ở Maryland giám sát vụ việc bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng vụ kiện đã bị vượt qua bởi các sự kiện sau khi ông Ábrego García được trả về Hoa Kỳ. Vụ kiện được đệ trình bởi vợ của ông Ábrego García sau khi ông bị trục xuất.

Ông Ábrego García lần đầu tiên nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp vào năm 2011 và được một thẩm phán di trú bảo vệ khỏi bị trục xuất vào năm 2019 vì xác định rằng ông có thể phải đối mặt với nguy hiểm từ các băng đảng nếu trở về El Salvador bản xứ của mình.

Nhưng vào tháng 3 năm 2025, cư dân Maryland đã bị trục xuất và ban đầu bị giam giữ tại nhà tù Cecot mega của El Salvador, trong đó các quan chức chính quyền Tổng Thống Trump sau đó thừa nhận là một sai lầm. Một thẩm phán đã ra lệnh cho chính phủ “tạo điều kiện” cho việc trở lại của ông, nhưng các quan chức Tòa Bạch Ốc ban đầu từ chối đưa ông trở lại.

Sau khi ông trở lại để đối mặt với các cáo buộc vào tháng 6, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi nói rằng “đây là hình ảnh của công lý Hoa Kỳ”.

Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, và các luật sư của ông đã gọi các cáo buộc buôn người là “vô lý”.

Vào cuối tháng 6, một thẩm phán liên bang ở Tennessee đã phán quyết rằng ông Ábrego García đủ điều kiện để được trả tự do, nhưng ông vẫn ở trong tù vì lo sợ từ nhóm pháp lý của chính mình rằng ông có thể bị trục xuất nhanh chóng trở lại nếu rời khỏi cơ sở. Theo BBC News.


follow nhận tin mới