NASHVILLE, Illinois – Một người đàn ông tại tiểu bang Illinois đang hồi phục sau khi bị ngã và một cây sắt đâm xuyên qua người, trong một sự việc mà gia đình ông gọi là “phép lạ từ Thiên Chúa”.
Anh John Davis, 45 tuổi, cư dân Nashville, Illinois, đã nhập viện tại khoa Chăm sóc Đặc biệt (ICU) của Bệnh viện Đại học St. Louis kể từ hôm Chủ Nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2025. Tai nạn xảy ra khi anh Davis cùng vợ, bà Tammy, đang thu gom thiếc từ một nhà kho cũ để làm dự án sửa nhà. Bà Tammy kể lại rằng mặt đất bị lún, khiến chiếc thang anh Davis đang đứng bị đổ, và anh ngã trúng một cây sắt. Cây sắt này đã đâm xuyên qua vai phải và lòi ra ở phía cổ trái của anh.
Bà Tammy, vợ anh Davis trong 22 năm, đã giữ chặt đầu chồng trong khi chờ nhân viên y tế đến hiện trường. Bà kể rằng ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt chồng và cây sắt “nhô ra khỏi cổ anh ấy”. Bà tin rằng nếu không được giữ lại, trọng lượng cơ thể anh Davis có thể đã khiến cây sắt xuyên sâu hơn, đâm vào đầu.
Sau khi được trực thăng cấp cứu đưa đến bệnh viện, anh Davis đã trải qua phẫu thuật để lấy cây sắt ra. Các bác sĩ cho biết anh bị gãy bảy xương sườn và xẹp phổi. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là cây sắt đã may mắn không chạm vào cột sống, tim hoặc các mạch máu chính. Christine James, con gái riêng của anh Davis và là một y tá cấp cứu, gọi đây là một “phép lạ”. Cô cho biết, mặc dù cha mình có khiếu hài hước ngay cả sau phẫu thuật, nhưng việc nhìn thấy hình ảnh ông bị thương nặng vẫn là một trải nghiệm kinh hoàng.
Anh Davis hiện đang được điều trị bằng kháng sinh, cần thở oxy và có dấu hiệu sốt, nhưng gia đình vẫn giữ vững hy vọng. Bà Tammy chia sẻ: “Tôi vẫn còn sợ hãi. Anh ấy vẫn còn một chặng đường dài phía trước để hồi phục.”
Mặc dù gia đình có bảo hiểm y tế, chi phí cho chuyến bay trực thăng cấp cứu sẽ không được bảo hiểm chi trả. Gia đình hiện đang gây quỹ để trang trải khoản chi phí này, theo tin từ KHOU 11.































