Một người đàn ông 67 tuổi đến từ Texas đã qua đời tại Grand Canyon trong thời gian cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ, theo thông tin từ kiểm lâm.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 11 giờ 50 phút sáng ngày 8 tháng 7 trên đường mòn South Kaibab, bên dưới Cedar Ridge, theo thông cáo báo chí từ Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia (National Park Service).
Người đàn ông này đến từ Alvarado, Texas, dự định đi bộ đường dài đến sông Colorado và qua đêm tại Phantom Ranch. Tuy nhiên, ông đã quay lại tại Skeleton Point và đi lên đường mòn thì bị ngã quỵ, theo lời kể của các viên chức.
Những người đi bộ đường dài khác đã thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) cho đến khi kiểm lâm đến hiện trường, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Vụ việc hiện đang được điều tra.
Kiểm lâm đã cảnh báo công chúng về sự nguy hiểm của việc đi bộ đường dài trong thời tiết nóng. “Đi bộ lên đường mòn South Kaibab vào những tháng hè là vô cùng khó khăn và nguy hiểm do nhiệt độ cao, ít bóng râm và không có nguồn nước,” công viên cho biết trong cảnh báo ngày 8 tháng 7.
Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo không nên đi bộ đường dài trong khoảng thời gian nóng nhất trong ngày ở Grand Canyon, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Sở Thời tiết Quốc gia (National Weather Service) đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ trong ngày hôm đó, với nhiệt độ dự kiến dao động từ 104 độ F (khoảng 40 độ C) tại Havasupai Gardens đến 115 độ F (khoảng 46 độ C) tại Phantom Ranch.
Nhà chức trách khuyến cáo bất kỳ ai có kế hoạch đi bộ vào hẻm núi nên kiểm tra các thông tin cập nhật quan trọng và tình trạng đóng cửa trước khi đi.
Khoảng 4,9 triệu người đã đến thăm Công viên Quốc gia Grand Canyon vào năm ngoái. Alvarado cách Fort Worth khoảng 25 dặm về phía đông nam. Tin từ tờ Modesto Bee cho biết.