Người đàn ông San Francisco thành meme toàn cầu, dùng danh tiếng để gây quỹ thiện nguyện

Drew Scanlon, người đàn ông San Francisco nổi tiếng với meme “Blinking Guy”, đã biến danh tiếng bất ngờ của mình thành nguồn lực thiện nguyện. Từ năm 2017, ông đã gây quỹ hơn 300,000 Mỹ kim cho Hiệp Hội Đa Xơ Cứng Quốc Gia qua các cuộc đua xe đạp thường niên. Nỗ lực…

17958218 100725 kgo blinking guy split img

Một người đàn ông ở Vùng Vịnh San Francisco, từng trở thành hiện tượng mạng xã hội với biệt danh “Blinking Guy” (Chàng Trai Chớp Mắt) vào năm 2017, đang sử dụng sự nổi tiếng bất ngờ của mình để làm việc thiện, gây quỹ cho một mục đích nhân đạo.

Drew Scanlon, người đàn ông đứng sau meme “Blinking Guy” lan truyền khắp thế giới, cho biết cuộc sống của ông đã thay đổi hoàn toàn kể từ khoảnh khắc chớp mắt ngẫu nhiên trên một buổi livestream của trang web đánh giá trò chơi điện tử Giant Bomb. Meme này thường được dùng để thể hiện sự khó chịu tinh tế.

Ông Scanlon chia sẻ, “Nhiều lúc tôi không cảm thấy đó là mình, vì tôi chẳng thực sự làm gì ngoài việc đó là khuôn mặt của tôi.” Ông xem sự nổi tiếng này như một món quà và quyết định “truyền lửa” nó đi.

Kể từ đó, ông Scanlon đã dùng danh tiếng của mình để gây quỹ cho Hiệp Hội Đa Xơ Cứng Quốc Gia (National Multiple Sclerosis Society) thông qua một cuộc đua xe đạp thường niên. Nỗ lực này xuất phát từ mong muốn hỗ trợ người bạn Katie và mẹ cô, bà Elle, cả hai đều mắc bệnh đa xơ cứng (MS).

Theo tin từ ABC News, Drew Scanlon đã giúp gây quỹ được hơn 300,000 Mỹ kim cho Hiệp Hội MS. Ông khuyến khích mọi người có thể đóng góp tại trang web blinkingguy.com.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú