Giới chức Illinois đã tìm thấy thi thể của Luke Kitterman, 23 tuổi, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. Vụ việc bi thảm xảy ra vào chiều thứ Hai khi anh Kitterman đang đi săn ngỗng cùng bạn bè tại một ao băng ở hạt Clinton.
Theo thông tin ban đầu từ Sở Tài nguyên Thiên nhiên Illinois, con chó săn của Kitterman đã rơi xuống hồ băng khi đang cố gắng nhặt con ngỗng. Chủ nhân của con chó đã lao ra băng để cứu vật cưng và bất ngờ bị rơi xuống nước. Dù đã kéo được con chó lên bờ, anh Kitterman sau đó đã chìm hẳn dưới mặt băng và không còn thấy nữa.
Bạn bè của nạn nhân đã cố gắng tiếp cận để cứu giúp nhưng không thành công. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống thấp và băng mỏng, công tác cứu hộ ban đầu phải tạm dừng và chuyển sang giai đoạn tìm kiếm thi thể. Các đội cứu hộ, bao gồm lực lượng lặn, đã quay trở lại hồ vào sáng thứ Ba để tiếp tục công việc.
Ông Calvin Dye, Giám đốc Y tế Hạt St. Clair, đã xác nhận danh tính nạn nhân. Ông Peyton Matthews, thuộc Lực lượng Cảnh sát Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Illinois, nhấn mạnh đây là một tai nạn săn bắn và kêu gọi mọi người cẩn trọng khi hoạt động gần các khu vực nước đóng băng, đặc biệt là vào mùa đông.
Vụ việc thương tâm này là lời nhắc nhở về những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào mùa đông, dù là vì sở thích hay công việc. Việc kiểm tra kỹ lưỡng độ an toàn của mặt băng và luôn đi cùng người khác có thể giúp phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.




































