Một người đàn ông ở Reseda, California, đã bày tỏ niềm hạnh phúc và lòng biết ơn khi được trở về nhà sau nhiều tháng bị giam giữ bởi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Juan Carlos Meija, một người nhập cư không có giấy tờ, đã bị bắt vào tháng 6 năm ngoái tại một cửa hàng Home Depot ở Burbank.
Ông Meija cho biết, việc bị giam giữ là một trải nghiệm khó khăn. Ông đã trải qua 202 ngày trong tù và từng bị giam tại các trung tâm giam giữ ở Texas và gần biên giới Mexico, làm tăng nguy cơ bị trục xuất. Luật sư của ông, Jeremy Anderson, cho biết việc ông Meija có ít hoặc không có tiền án tiền sự và đã sống ở Mỹ hơn 10 năm có thể giúp ích cho vụ việc.
Ông Anderson cũng cho biết, ông hy vọng vào một kết quả tích cực, ngay cả trong bối cảnh chính quyền đương nhiệm. Ông nói: “Ngay cả trong bối cảnh của chính quyền này, một vụ việc mạnh mẽ vẫn là một vụ việc mạnh mẽ”.
Sau khi được bảo lãnh, ông Meija đã được về nhà. “Tôi rất hạnh phúc khi được nhìn thấy cuộc sống của mình, được nhìn thấy con cái tôi. Tôi cũng hạnh phúc khi thấy tất cả bạn bè của tôi cầu nguyện cho tôi”, ông nói. Vụ việc của ông Meija vẫn đang được tiến hành trong hệ thống di trú. Tin tức được cập nhật từ NBC Los Angeles.

































