Người đàn ông ở Brazil biến ước mơ thời thơ ấu thành rạp chiếu phim nhỏ

Carlos Costa đã biến giấc mơ thuở nhỏ thành hiện thực với rạp chiếu phim độc lập Cine LT3 ở Sao Paulo, Brazil. Rạp chỉ có 35 chỗ, do một mình ông vận hành, tập trung vào phim nghệ thuật. Đây là một nỗ lực giữ gìn văn hóa điện ảnh giữa bối cảnh các…

Carlos Costa đã biến ước mơ thuở ấu thơ của mình thành hiện thực khi mở một rạp chiếu phim nhỏ tên là Cine LT3 tại Sao Paulo, Brazil. Rạp phim chỉ có 35 chỗ ngồi này được xây dựng trong một nhà để xe cũ, với kinh phí khoảng 18.600 đô la Mỹ, bao gồm việc mua ghế gỗ cổ điển.

Ông Costa, vốn là một nhà sản xuất truyền hình, đã tự mình đảm nhiệm mọi công việc từ chiếu phim, làm bỏng ngô, bán vé cho đến lau dọn, bởi vì lý do kinh tế nên ông không thể thuê thêm nhân viên. Tuy nhiên, chính điều này lại tạo nên nét quyến rũ riêng cho Cine LT3, nơi ông quen biết khách hàng quen thuộc bằng tên và mang đến một trải nghiệm khác biệt so với các cụm rạp lớn.

Cine LT3 đã trở thành điểm hẹn cho những người yêu điện ảnh, thu hút khán giả bằng các bộ phim nghệ thuật độc lập từ Brazil và quốc tế, khác hẳn với các phim bom tấn thường thấy ở các rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại. Theo số liệu năm 2024, chỉ có 423 phòng chiếu phim tại các rạp nhỏ như LT3 trên toàn Brazil, trong khi gần 90% trong số 3.542 màn hình chiếu phim của nước này nằm trong các trung tâm mua sắm.

Ông Costa tự tay tuyển chọn các bộ phim, tập trung vào các tác phẩm nghệ thuật độc lập. Ông chia sẻ rằng công việc tuy vất vả nhưng ông hạnh phúc vì được làm điều mình yêu thích, giống như nhân vật Toto trong bộ phim “Cinema Paradiso” mà ông ngưỡng mộ. Theo tin từ Associated Press, ông tin rằng phim ảnh có sức mạnh thay đổi con người và mỗi ngày xem mọi người rời rạp với những cảm xúc khác nhau giúp ông hiểu thêm về bản chất đa dạng của con người.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú