Một người biểu tình tại Washington DC đã được tuyên vô tội về tội hành hung ở mức độ nhẹ sau khi một video cho thấy anh ta ném một chiếc bánh sandwich vào một nhân viên Biên phòng Hoa Kỳ. Luật sư của Sean Dunn, 37 tuổi, không phủ nhận việc anh ta đã ném chiếc bánh vào ngày 10 tháng 8, nhưng cho rằng đó không phải là một hành động phạm tội.
Phán quyết của bồi thẩm đoàn được đưa ra sau khi nhân viên Hải quan và Biên phòng Gregory Lairmore làm chứng rằng món ăn vặt “bùng nổ khắp người ông” và ông “có thể ngửi thấy mùi hành và mù tạt” trên bộ đồng phục.
Video về vụ việc đã lan truyền nhanh chóng, khiến ông Dunn trở thành biểu tượng của sự phản đối tại Washington DC đối với việc Tổng Thống Donald Trump triển khai các đặc vụ liên bang và Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến thành phố. Chính phủ ban đầu đã cố gắng buộc tội ông Dunn với tội danh nghiêm trọng hơn, nhưng bồi thẩm đoàn đã không truy tố ông. Thay vào đó, công tố viên buộc tội ông với tội danh hành hung ở mức độ nhẹ hơn.
Ông Dunn cho biết sau khi được tuyên trắng án, ông “thở phào nhẹ nhõm và mong muốn tiếp tục cuộc sống của mình”. Ông đã bị sa thải khỏi công việc trợ lý luật sư tại Bộ Tư pháp sau vụ việc. Việc Tổng Thống Donald Trump triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Washington DC mùa hè này đã gây ra sự phẫn nộ từ một số cư dân thành phố, những người coi đó là sự chính trị hóa quân đội. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc lập luận rằng các lực lượng này là cần thiết để trấn áp tội phạm.
Theo tin từ BBC.


























