Người đàn ông ném bánh sandwich vào đặc vụ liên bang ở D.C. bị truy tố tội tấn công nghiêm trọng

250813 cbp badge ac 939p 22d0ab

Một người đàn ông bị cáo buộc ném một chiếc bánh sandwich vào một đặc vụ Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ tại Washington, D.C. đã bị truy tố về tội tấn công nghiêm trọng một viên chức liên bang.

Vào tối Chủ nhật, Sean Charles Dunn đã đứng gần một đặc vụ CBP đang làm nhiệm vụ tuần tra khu vực, lớn tiếng gọi viên chức này là “thằng phát xít” và nói rằng ông không muốn các đặc vụ tuần tra ở thủ đô của nước Mỹ.

Theo lời khai hình sự được nộp tại tòa án liên bang ở D.C., Dunn bị cáo buộc đã ném chiếc bánh sandwich, trúng vào ngực viên chức Lairmore, chỉ vài phút sau khi buông lời lăng mạ.

Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một người đàn ông liên tục la hét vào các viên chức, trước khi ném chiếc bánh và chạy sang đường khi lực lượng chức năng truy đuổi. Trong quá trình làm việc với Sở Cảnh sát Đô thị, Dunn được cho là đã nói với một viên chức: “Tôi đã làm. Tôi đã ném một chiếc bánh sandwich.”

Nữ công tố viên Jeanine Pirro của Đặc khu Columbia cho biết văn phòng của bà sẵn sàng hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật. Bà nói: “Hắn nghĩ rằng điều đó buồn cười. Nhưng hôm nay hắn không còn thấy buồn cười nữa, bởi vì chúng tôi đã truy tố hắn về một tội nghiêm trọng: tấn công một viên chức cảnh sát. Và chúng tôi sẽ ủng hộ cảnh sát đến cùng.”

Dunn có thể đối mặt với án tù lên đến một năm.

Theo tin từ NBC News, Tổng thống Donald Trump đã tăng cường lực lượng cảnh sát tại thủ đô của quốc gia như một phần của nỗ lực mà ông mô tả là nhằm trấn áp tội phạm và tình trạng vô gia cư, mặc dù Bộ Tư pháp báo cáo tỷ lệ tội phạm đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm vào năm ngoái.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú