Người đàn ông ném bánh mì vào đặc vụ Liên bang ở D.C. bị truy tố tội tấn công

250813 cbp badge ac 939p 22d0ab 1

Một người đàn ông đã bị truy tố về tội tấn công đặc vụ Liên bang sau khi ném một chiếc bánh mì sandwich vào một sĩ quan Tuần duyên và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) tại Washington, D.C.

Theo lời khai của tòa án, vụ việc xảy ra vào tối Chủ Nhật khi Sean Charles Dunn tiếp cận một đặc vụ CBP đang làm nhiệm vụ tuần tra trong khu vực. Dunn được cho là đã lớn tiếng lăng mạ đặc vụ, gọi họ là “fascist” (phát xít) và tuyên bố không muốn họ hiện diện trong thành phố.

Sau đó, Dunn bị cáo buộc đã ném chiếc bánh sandwich vào người đặc vụ, làm ông này bị dính vào ngực. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một người đàn ông liên tục la hét vào các sĩ quan trước khi ném thức ăn và bỏ chạy.

Khi bị thẩm vấn, Dunn đã thừa nhận hành vi của mình. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại D.C. tuyên bố sẽ ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật trong vụ việc này.

“Anh ta nghĩ rằng điều đó thật buồn cười. Chà, hôm nay anh ta không còn thấy buồn cười nữa, bởi vì chúng tôi đã truy tố anh ta về một trọng tội: tấn công cảnh sát. Và chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ cảnh sát,” nữ công tố viên cho biết.

Dunn có thể đối mặt với án tù lên đến một năm.

Theo bản tin của NBC News, Tổng thống Donald Trump đã tăng cường lực lượng an ninh tại thủ đô Hoa Kỳ nhằm đối phó với tình trạng tội phạm và vô gia cư, mặc dù Bộ Tư pháp ghi nhận tỷ lệ tội phạm đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm.

Tổng thống Trump đã liên bang hóa lực lượng cảnh sát D.C. và dự kiến triển khai thêm 800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia. Ông cũng cho biết sẽ đệ trình một “dự luật tội phạm” lên Quốc hội để kéo dài thời gian kiểm soát liên bang, tuy nhiên, đề xuất này được cho là khó nhận được sự ủng hộ của Đảng Dân chủ.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú