Sau khi được minh oan và trả tự do sau 43 năm ngồi tù oan vì một vụ giết người không phạm, ông Subramanyam “Subu” Vedam đã bị Cơ Quan Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ với lệnh trục xuất về Ấn Độ, một quốc gia ông đã rời đi từ khi còn bé.
Theo lời chị gái Saraswathi Vedam, ông Vedam hiện đang bị giam giữ tại một cơ sở mới, nơi ông phải chia sẻ phòng với 60 người, khác xa với cuộc sống tự lập trước đây. Ông luôn nhắn nhủ gia đình: “Tôi muốn chúng ta tập trung vào chiến thắng. Tên tuổi tôi đã được minh oan, tôi không còn là tù nhân nữa, tôi chỉ là một người bị giam giữ.”
Ông Vedam bị kết án oan tội giết người bạn cùng phòng Tom Kinser vào năm 1980. Dù không có bằng chứng vật lý nào buộc tội ông, lệnh trục xuất ban hành năm 1988 dựa trên các bản án trước đây vẫn còn hiệu lực. Gia đình ông đang nỗ lực kháng cáo lệnh trục xuất này, nhấn mạnh rằng ông có mối liên hệ yếu ớt với Ấn Độ và cộng đồng thân thiết của ông đều ở Mỹ.
Luật sư của ông Vedam cho biết việc trục xuất ông về một quốc gia nơi ông gần như không có mối liên hệ nào sẽ là một sự bất công khủng khiếp nữa đối với người đã phải gánh chịu một bản án oan kỷ lục. Phía ICE cho biết ông Vedam sẽ tiếp tục bị giam giữ trong khi chờ đợi quyết định trục xuất, dù gia đình ông nhấn mạnh quá trình cải tạo và học vấn của ông trong tù nên được xem xét.
Tin tức từ BBC ngày 23/05/2024.