Ông Rick Matteson, 79 tuổi, ở Los Gatos, California, đang phản đối việc Santa Clara County ban hành lệnh bảo hộ tài sản tạm thời đối với ông mà không thông báo trước. Ông Matteson, người từng nhiều lần chống chọi với căn bệnh ung thư, cho biết việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ông, khiến ông không thể sử dụng thẻ tín dụng và các giao dịch tài chính khác.
Theo hồ sơ tòa án, Văn phòng Công tố viên Santa Clara County đã khởi xướng quy trình bảo hộ tài sản với lý do ông Matteson không thể chống lại “sự lừa dối và ảnh hưởng không chính đáng”. Cụ thể, họ cáo buộc ông đã chuyển nhượng một bất động sản trị giá 2,5 triệu đô la ở Morgan Hill cho Alma Wellness, một tổ chức phi lợi nhuận mà ông Matteson đồng sáng lập. Công tố viên cho rằng ông Trey Kerr, 33 tuổi, và bà Venessa Henry, 38 tuổi, đã thao túng ông Matteson để quyên góp căn nhà và cung cấp tài chính cho họ thông qua tổ chức này.
Tuy nhiên, ông Matteson, một cựu quân nhân Hải quân và kỹ sư đã nghỉ hưu, khẳng định quyết định quyên góp nhà là hoàn toàn tự nguyện, nhằm mục đích tạo dựng một di sản. Cả ông Kerr và bà Henry đều phủ nhận việc gây ảnh hưởng không đúng đắn lên ông Matteson.
Văn phòng Công tố viên cũng cáo buộc ông Kerr và bà Henry đã tổ chức các bữa tiệc quy mô lớn, thu lợi nhuận và có sử dụng chất cấm trên tài sản này mà không có sự cho phép của ông Matteson. Họ cũng cho rằng có nhiều người đã sinh sống tại đó mà không được sự chấp thuận của ông, và ông Matteson không nhận được lợi nhuận từ các hoạt động này.
Hiện tại, ông Matteson được cấp 250 đô la mỗi tuần cho nhu yếu phẩm, số tiền mà ông cho là không đủ để mua các loại thực phẩm bổ sung hỗ trợ quá trình hồi phục ung thư của mình. Ông cũng bày tỏ sự không hài lòng khi văn phòng công tố viên chậm trễ trong việc phê duyệt các yêu cầu chi tiêu cá nhân, bao gồm cả việc sửa chữa hệ thống thoát nước.
Theo tin từ Bay Area News Group ngày 1 tháng 9 năm 2025.