Người đàn ông kiện thành phố Washington D.C. vì bị bắt khi chơi nhạc ‘Đế Chế’ trước lính Vệ binh Quốc gia

Một người đàn ông khởi kiện Washington D.C. vì bị bắt khi đang phát bài “Đế Chế” để phản đối Vệ binh Quốc gia. Anh cho rằng việc bắt giữ là vi phạm quyền tự do ngôn luận, trong khi phía cảnh sát cho rằng hành động đó không phải là biểu tình.

c17fe4bd 8ef9 4eeb b277

Một người đàn ông đang kiện chính quyền Quận Columbia và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ohio sau khi bị bắt vì đã bật bài “Đế Chế” trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao khi các thành viên của Vệ binh Quốc gia đi ngang qua vào tháng 9.

Theo một vụ kiện của Hiệp hội Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU), Sam O’Hara, 35 tuổi, đã bắt đầu phát bài hát chủ đề của Chiến tranh giữa các vì sao khi các thành viên Vệ binh Quốc gia đi qua khu phố Logan Circle, Washington D.C. trong bộ quân phục vào ngày 11 tháng 9.

Trong bộ phim, bài “Đế Chế” thường được phát khi Darth Vader hoặc các thế lực bóng tối khác xuất hiện. Vụ kiện cho rằng việc làm của O’Hara là một hình thức phản đối sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia tại D.C.

O’Hara đã dùng điện thoại để phát nhạc và ghi hình khi đi phía sau lực lượng Vệ binh Quốc gia. Vụ kiện nêu rõ rằng một trung sĩ của Vệ binh Quốc gia đã quay lại và đe dọa sẽ gọi cảnh sát D.C. để “xử lý” O’Hara nếu anh ta không dừng lại.

O’Hara vẫn tiếp tục ghi hình và phát nhạc, và một số sĩ quan cảnh sát D.C. đã đến. Khi O’Hara nói với các sĩ quan rằng anh ta đang biểu tình, vụ kiện cáo buộc rằng một sĩ quan đã bác bỏ lời giải thích đó:

“Đó không phải là biểu tình. Anh phải định nghĩa thế nào là biểu tình. Đây không phải là một cuộc biểu tình. Anh không biểu tình,” vụ kiện trích dẫn lời viên cảnh sát.

Vụ kiện cáo buộc các sĩ quan đã còng tay O’Hara, chấm dứt cuộc biểu tình ôn hòa của anh. Vụ kiện lập luận rằng việc chính quyền ngăn chặn biểu tình ôn hòa là vi phạm Tu chính án thứ nhất và việc bắt giữ người vô cớ là vi phạm Tu chính án thứ tư.

O’Hara bị cáo buộc đã bị giam giữ từ 15 đến 20 phút. Anh ta đã được thả sau khi nói với các sĩ quan rằng anh ta muốn rời đi và không muốn nói chuyện với cấp trên.

O’Hara hiện đang kiện bốn sĩ quan cảnh sát D.C., trung sĩ Vệ binh Quốc gia và Quận Columbia.

Vụ việc đã khiến O’Hara bị trầy xước ở cổ tay, đau vai (đã bị thương trước đó) và lo lắng về lực lượng hành pháp, theo vụ kiện. Đây không phải là lần đầu tiên O’Hara phản đối bằng cách phát bài hát Chiến tranh giữa các vì sao.

Vụ kiện không ấn định số tiền bồi thường cụ thể, nhưng yêu cầu bồi thường thiệt hại và trừng phạt chống lại tất cả các bị cáo “với số tiền phù hợp với bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa”.

Văn phòng Tổng chưởng lý D.C. từ chối bình luận về vụ kiện.

Theo tin từ KHOU 11.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú