Người đàn ông khuyết tật qua đời, cha ruột vẫn bị Sở Di Trú giam giữ tại Dallas

Một người đàn ông khuyết tật ở Texas đã qua đời tại bệnh viện trong khi cha anh, người chăm sóc chính, vẫn bị Sở Di Trú giam giữ. Wael Tarabishi, 30 tuổi, mắc bệnh Pompe, đã qua đời sau nhiều lần nhập viện. Cha anh, Maher Tarabishi, bị ICE bắt giữ và yêu cầu…

screenshot 2025 12 30 162432

Một người đàn ông khuyết tật ở North Texas đã qua đời tại bệnh viện trong khi cha anh, người chăm sóc chính, vẫn đang bị Sở Di Trú và Di trú (ICE) giam giữ. Wael Tarabishi, 30 tuổi, mắc bệnh Pompe, một chứng rối loạn cơ tiến triển hiếm gặp, đã qua đời tại bệnh viện ngày 23 tháng 1 sau khi nhập viện nhiều lần kể từ khi cha anh bị bắt vào tháng 10 năm ngoái. Theo thông tin từ Storyful, Wael đã phải nhập viện hai lần kể từ khi cha anh bị bắt, gần đây nhất là vào đêm Giáng Sinh vì vấn đề với ống nuôi ăn. Wael đã nói trong một video đăng trên mạng xã hội trước khi qua đời rằng anh cảm thấy tồi tệ khi thiếu vắng cha mình. Cha của Wael, ông Maher Tarabishi, một người gốc Jordan, cho biết ông đến Mỹ hợp pháp vào những năm 90 và thường xuyên đến văn phòng ICE để làm thủ tục hằng năm cho đến khi bị bắt giữ. Sở Di Trú cáo buộc ông là “người nước ngoài phạm tội” và là thành viên của một tổ chức khủng bố. Gia đình ông đã phủ nhận các cáo buộc này và cho rằng ông Maher đã bị hiểu lầm. Yêu cầu cho phép ông Maher tham dự đám tang của con trai đã bị ICE từ chối. Bài báo trích dẫn thông tin từ Storyful và các tin tức trước đó của FOX 4.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú