Người đàn ông khuyết tật ở Conroe tố cáo bị cảnh sát hành hung

Một người đàn ông khuyết tật ở Conroe tố cáo bị cảnh sát hành hung trong lúc xin tiền. Báo cáo vụ việc còn nhiều điểm chưa rõ do bị cắt xén thông tin. Nạn nhân mong muốn công khai camera và hồ sơ vụ việc. Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về hành…

Một người đàn ông khuyết tật ở Conroe, Texas, tố cáo rằng anh đã bị hành hung bởi cảnh sát trong lúc đang xin tiền. Russell Hopkins, 42 tuổi, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 13/12 khi anh đang đứng ở dải phân cách, cầm bảng xin tiền. Anh khẳng định rằng một sĩ quan cảnh sát đã đến và nói rằng việc xin tiền là bất hợp pháp, sau đó đã xảy ra xô xát.

Hopkins, người chỉ có một cánh tay, cho biết anh không đồng ý và từ chối rời đi vì tin rằng hành động của mình được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất. Theo Hopkins, cảnh sát đã khống chế anh, khiến anh bị gãy xương đòn. Mặc dù vậy, theo báo cáo của Sở Cảnh sát Conroe, nhiều chi tiết về vụ việc vẫn chưa được làm rõ, do một phần lớn thông tin đã bị cắt xén.

Hopkins đã phải nhập viện và sau đó mới biết mình bị gãy xương đòn. Anh cũng cho biết thêm rằng anh đã yêu cầu xem camera gắn trên người cảnh sát, và muốn công khai toàn bộ hồ sơ vụ việc. Hiện tại, Hopkins bị cáo buộc tội xin tiền, một tội nhẹ được giải quyết tại tòa án thành phố. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi về hành vi của cảnh sát đối với người dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Tin tức được cập nhật từ KPRC 2 News.


follow nhận tin mới

tin mới