Một người đàn ông ở Houston đang lên tiếng kêu gọi các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông sau khi anh trai của ông thiệt mạng trong một vụ va chạm do một tài xế đi ngược chiều gây ra. Vụ việc đau lòng xảy ra trên đường Grand Parkway, cướp đi sinh mạng của ba người và làm một trẻ em bị thương.
Ông Brian Allen, người đã mất anh trai là Anthony Allen, 66 tuổi, trong một tai nạn tương tự vào tháng 4 trên đường South Loop gần Wayside Drive, chia sẻ rằng tình trạng này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Kể từ năm 2020, đã có 56 vụ tai nạn chết người liên quan đến việc lái xe đi ngược chiều xảy ra tại Houston, theo trang web của ông Allen.
Ông Allen đã thành lập phong trào “Spikes for Anthony” nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này và đề xuất các giải pháp như lắp đặt các dải đinh trên đường, hệ thống cảnh báo bằng đèn nhấp nháy, hoặc hệ thống camera để cảnh báo cho các lực lượng ứng cứu khẩn cấp về những tài xế đi ngược chiều.
Ông Allen nhấn mạnh mong muốn của mình là ngăn chặn những thảm kịch tương tự xảy ra với các gia đình khác. “Tôi không muốn bất kỳ gia đình nào khác phải trải qua điều này”, ông Allen chia sẻ.
Tin từ KPRC 2 News cho biết, vụ tai nạn gần đây nhất, do một tài xế đi ngược chiều gây ra, đã cướp đi sinh mạng của một gia đình 4 người, chỉ có một bé trai 3 tuổi sống sót.









































