Một người đàn ông ở Hạt Cherokee, Georgia, đã gặp phải tình huống nguy hiểm khi anh ta cố gắng cứu một con gấu mèo bị thương, chỉ để phát hiện ra rằng con vật này bị bệnh dại.
Theo thông báo từ Trung tâm Thiên nhiên Chattahoochee (CNC), người đàn ông này đã tìm thấy con gấu mèo đang kêu la bên đường. Do không có dụng cụ cách ly, anh ta đã dùng áo khoác quấn con vật và ôm nó sát ngực trong hơn một giờ trên đường đến trung tâm, mặc dù trung tâm này không tiếp nhận gấu mèo.
Trong suốt chuyến đi, con gấu mèo đã thoát ra khỏi áo khoác và cắn vào mặt cũng như tay của người đàn ông. Sau đó, anh ta lái xe về nhà, dùng chăn và băng keo để giữ con gấu mèo, rồi mới đến trung tâm thiên nhiên, một giờ trước khi phòng khám thú y mở cửa. Cùng lúc đó, trẻ em cũng đang đến để tham gia trại hè tại CNC.
Nhân viên trung tâm đã gặp người đàn ông ở bãi đậu xe và yêu cầu anh ta đến bệnh viện kiểm tra y tế. Sau nhiều lần thuyết phục, anh ta mới đồng ý đến bệnh viện. Một bệnh viện thú y gần đó đã đồng ý tiếp nhận con gấu mèo để tiến hành an tử và xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm trong vòng 48 giờ đã xác nhận con gấu mèo dương tính với bệnh dại.
Các quan chức cho biết người đàn ông ban đầu đã từ chối cung cấp tên thật và đưa số điện thoại giả cho bệnh viện, gây chậm trễ trong việc truy vết tiếp xúc. Phải đến ngày hôm sau, khi một thành viên gia đình gọi điện đến CNC, họ mới có được thông tin liên lạc chính xác của người đàn ông.
Vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên hệ với các chuyên gia phục hồi chức năng động vật hoang dã trước khi can thiệp, và cảnh báo rằng bệnh dại chưa được điều trị ở người gần như luôn gây tử vong. Thông tin được báo cáo bởi KHOU 11.






































