GALVESTON, Texas – Một người đàn ông ở Galveston đã có những trải nghiệm đầy xúc động khi gặp gỡ những phụ nữ mà ông đã giúp cứu sống sau một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Harry, còn được biết đến với tên gọi Sky Decker, đã không khỏi ngỡ ngàng khi đối diện với những người sống sót sau vụ rơi máy bay trên Vịnh Galveston vào tuần trước. Thay vì những tiếng la hét, anh đã cảm nhận được một loạt cảm xúc khác.
Vào ngày 22 tháng 12, Decker đã liều mình lao ra biển trên một chiếc thuyền, vượt qua màn sương mù dày đặc để đến hiện trường vụ tai nạn. Tại đó, anh nghe thấy tiếng kêu cứu. Trước đó, đã có thông tin về một chiếc máy bay gặp nạn gần Galveston, gây ra cái chết của 5 người và 1 người mất tích.
Decker đã góp công cứu một phụ nữ, và một người khác cũng đã được giải cứu. Theo Hải quân Mexico, những người phụ nữ này là hành khách trên chuyến bay gặp nạn. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của sáu người, bao gồm bốn thành viên hải quân, một bác sĩ và một trẻ nhỏ. Decker đã đưa mẹ của đứa trẻ đến nơi an toàn. Khi gặp lại người phụ nữ này vài ngày sau đó, anh nhận thấy cô vẫn còn bị sốc nặng.
Một tổ chức từ Mexico cho biết chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đứa trẻ đến Hoa Kỳ để điều trị bỏng tại bệnh viện Shriners Children’s ở Galveston. Hiện nay, cả hai người sống sót đều đã ổn định sức khỏe.
Theo tin từ ABC News, Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một báo cáo sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào tháng tới. Các nhà điều tra sẽ xem xét nhiều yếu tố, bao gồm máy bay, phi công và điều kiện thời tiết.




























