Người đàn ông El Salvador bị trục xuất nhầm đã được thả khỏi nhà tù Hoa Kỳ

f6890810 7f8c 11f0 a520 c1d9b927a39c

Ông Kilmar Ábrego García, một người đàn ông gốc El Salvador bị trục xuất nhầm khỏi Hoa Kỳ vào tháng 3 và sau đó bị buộc tội buôn người sau khi quay trở lại nước này, đã được trả tự do khỏi nhà giam. Luật sư của ông cho biết đây là lần đầu tiên ông có thể đoàn tụ hoàn toàn với gia đình kể từ khi bị trục xuất.

Vụ việc này là một đòn giáng vào chính quyền của Tổng Thống Donald Trump, người trước đó đã khẳng định ông Ábrego García sẽ không bao giờ được tự do trên đất Mỹ. Các luật sư của ông bày tỏ lo ngại rằng ông có thể bị cơ quan di trú bắt giữ hoặc trục xuất sang một quốc gia khác khi về đến Maryland.

Ông Ábrego García nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn là thiếu niên. Năm 2019, ông được một thẩm phán di trú bảo vệ khỏi bị trục xuất vì có nguy cơ đối mặt với nguy hiểm từ các băng nhóm nếu bị trả về El Salvador. Tuy nhiên, vào tháng 3, ông đã bị trục xuất và giam giữ tại nhà tù Cecot khét tiếng, một hành động mà các quan chức chính phủ Mỹ sau đó thừa nhận là sai lầm.

Sau khi trở về Hoa Kỳ vào tháng 6 để đối mặt với cáo buộc buôn người, ông đã không nhận tội. Các luật sư của ông gọi những cáo buộc này là “vô lý”. Theo tin từ BBC, một thẩm phán liên bang ở Tennessee đã ra lệnh trả tự do cho ông Ábrego García, nhưng ông vẫn bị giam giữ vì lo ngại từ chính đội ngũ pháp lý của mình rằng ông có thể bị trục xuất nhanh chóng một lần nữa nếu rời khỏi cơ sở giam giữ.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú