DANA POINT, California – Bryan Parkinson, cư dân Orange County, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sau khi được sống sót kỳ diệu nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng tại bãi biển Dana Point vào ngày 6 tháng 9. Anh đã trải qua cơn ngừng tim đột ngột do phản ứng với một loại thuốc.
Một cặp vợ chồng tốt bụng và một nhân viên cứu hộ đã kịp thời cứu sống Bryan. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống sót của anh chỉ là dưới 1%. Bryan tin rằng việc anh có thể hồi phục và đi lại được là một phép màu.
Theo lời kể của Bryan, anh đã bị phản ứng với một loại thuốc đang dùng, dẫn đến cơn ngừng tim. Vợ anh, Brittany, ban đầu nghĩ rằng anh bị co giật. Những người xung quanh đã nhanh chóng gọi 911, trong khi những người khác giúp đỡ Brittany và hai đứa con của họ. Hai người đàn ông đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu.
Yamah Amiri, một bác sĩ gây mê tại UC Irvine Medical Center, cho biết, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra xem Bryan có thở được không. Cùng lúc đó, một y tá gây mê cũng tham gia hỗ trợ. Khi Bryan ngừng thở, họ đã thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR). Sau đó, nhân viên cứu hộ Colton Crockett đã sử dụng máy khử rung tim (AED) để sốc tim, giúp Bryan tỉnh lại và thở được chỉ trong vài giây.
Nhờ một bài đăng trên mạng xã hội, gia đình Bryan đã tìm được những ân nhân và có cuộc đoàn tụ đầy xúc động vào hôm thứ Tư. Gia đình Parkinson tin rằng sự việc xảy ra như một phép màu.
Gia đình Parkinson hy vọng câu chuyện của họ sẽ truyền cảm hứng cho mọi người tham gia các khóa học chứng nhận CPR. Tin từ FOX 11 cho biết thêm, người y tá đã tham gia cứu giúp Bryan không thể có mặt trong buổi đoàn tụ do bận công việc, nhưng vẫn giữ liên lạc với gia đình.