Người đàn ông Detroit bị buộc tội phóng hỏa nhà theo phong cách Liberace

Người đàn ông Detroit bị buộc tội phóng hỏa nhà theo phong cách Liberace

Một người đàn ông ở Detroit, từng gây chú ý với ngôi nhà được trang trí theo phong cách Liberace, giờ đây bị cáo buộc đã phóng hỏa chính ngôi nhà lộng lẫy đó. Ronald Nassar đã bị truy tố tội cố ý gây hỏa hoạn cấp độ hai và đã bị giam giữ trong nhiều tuần.

Cơ quan Cứu hỏa Detroit đã nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn vào buổi chiều ngày 16 tháng 6. Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, Nassar đã ở bên ngoài ngôi nhà. Ông bị bắt ngay tại hiện trường và sau đó bị buộc tội.

Theo hồ sơ tòa án, Nassar đã không nhận tội vào ngày 18 tháng 6 và được bảo lãnh 30.000 đô la. Phóng viên của NBC News cho biết luật sư của ông đã không hồi đáp yêu cầu bình luận.

Ngôi nhà rộng 3.200 bộ vuông của Nassar từng được rao bán vào năm 2018, thu hút sự chú ý bởi thiết kế nội thất độc đáo, được mệnh danh là “Lion Gate Estate”. Theo nguồn tin từ Today.com, ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình Nassar từ những năm 1950 và ông đã kế thừa nó sau khi cha qua đời. Ông chia sẻ mình trang trí nhà theo phong cách riêng, chịu ảnh hưởng của Art Deco và các yếu tố sân khấu.

Nassar cho biết ông quyết định bán nhà vì được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu. Mặc dù đã thu hút sự quan tâm lớn, ông dường như không bán được ngôi nhà. Hồ sơ Zillow cho thấy nó đã được niêm yết lại vào năm 2021 nhưng mãi đến năm ngoái mới bán được.

Hồ sơ tòa án cho thấy một đơn khiếu nại đã được đệ trình chống lại Nassar vào tháng 6 năm nay bởi Mortgage Assets Management, một công ty dịch vụ tài chính. Ông đã có lịch ra tòa vào ngày 16 tháng 6, cùng ngày ngôi nhà bị cháy, nhưng đã vắng mặt. Theo tin từ Detroit Free Press, Nassar cũng vắng mặt trong phiên tòa tiếp theo, có lẽ vì ông đang bị giam giữ.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú