Một người đàn ông ở Laurel, Delaware, đã bị bắt giữ và truy tố sau khi cảnh sát cho biết ông bị cáo buộc ăn cắp các bộ phận máy điều hòa không khí từ hai nhà thờ. Theo Sở Cảnh sát Delaware, vào ngày 6 tháng 1 năm 2026, các tuần tra viên đã phản ứng tại Nhà thờ Saint Matthews First Baptist ở Laurel sau khi nhận được tin báo về vụ trộm. Khi đến nơi, cảnh sát xác nhận một nghi phạm đã vào khuôn viên và lấy đi các bộ phận từ hai máy điều hòa của nhà thờ.
Vài ngày sau, vào ngày 22 tháng 1 năm 2026, các tuần tra viên lại nhận được tin báo về một vụ trộm tương tự tại Nhà thờ ELIM Delaware ở Laurel. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã lấy các bộ phận từ ba máy điều hòa của nhà thờ này.
Trong quá trình điều tra, các nhà điều tra được thông báo rằng Sở Cảnh sát Laurel đang thụ lý một vụ trộm tương tự tại một khu dân cư. Từ đó, cảnh sát đã xác định được Chad Wray, 50 tuổi, là nghi phạm và đã xin lệnh bắt giữ.
Ông Wray bị bắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2026 và bị buộc tội trộm cắp, phá hoại tài sản cùng các tội danh liên quan khác. Theo tin từ NBC Philadelphia, ông Wray đã được tại ngoại với khoản bảo lãnh không cần thế chấp trị giá 23.600 đô la.
Vụ việc này phản ánh một vấn đề đáng quan ngại về an ninh và hành vi phạm pháp nhắm vào các cơ sở tôn giáo, vốn thường là tâm điểm của cộng đồng. Tình trạng mất cắp tài sản, đặc biệt là các thiết bị có giá trị như máy điều hòa, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và sinh hoạt của các nhà thờ.





























