Một người đàn ông ở Altadena, California, đã dành cả năm qua để ghi lại hình ảnh những chiếc xe bị thiêu rụi trong các vụ cháy rừng ở Los Angeles. Anh Dave Stone, không chỉ đơn thuần ghi lại hình ảnh, mà còn tìm đến những chủ xe để nghe và chia sẻ câu chuyện về những chiếc xe đã bị ngọn lửa tàn phá.
Theo Dave Stone, những chiếc xe bị cháy không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn chứa đựng nhiều kỷ niệm và tình cảm của chủ nhân. Dự án của anh được đặt tên là “Not EV”, một cách chơi chữ liên quan đến việc Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) gắn nhãn cho những chiếc xe chạy bằng xăng sau vụ cháy. Anh muốn thông qua đó để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ về những gì đã mất.
Stone cũng đã thành lập một câu lạc bộ xe hơi mang tên “Altadena Cars and Coffee”, tổ chức họp mặt hàng tuần để mọi người cùng chia sẻ, gắn kết. Anh còn quyên góp tiền để giúp những người bị mất xe trong vụ cháy có thể mua lại xe mới.
Hiện tại, Dave Stone đang tập trung vào việc gây quỹ để giúp một người bạn có thể mua một chiếc xe mới để thay thế chiếc xe Datsun 510 đời 1972 đã bị thiêu rụi. Sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng là điểm sáng sau thảm họa cháy rừng.
Theo nguồn tin từ FOX 11.




























