Một người đàn ông đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ của Sở Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ở Philadelphia đã tử vong sau khi bị rút thuốc. Gia đình của nạn nhân đang mong muốn làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của ông.
Nạn nhân, Parady La, 46 tuổi, đã bị bắt giữ và giam giữ. Gia đình cho biết ông rời nhà vào ngày 6 tháng 1 năm 2026 để đi mua hàng tạp hóa và đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy ông còn sống. Các nhân viên tại trung tâm giam giữ đã tìm thấy ông La bất tỉnh trong phòng giam. Họ đã tiến hành hồi sức tim phổi và sử dụng một số liều Narcan trước khi gọi cấp cứu.
Ông La được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch, và qua đời vào sáng ngày 9 tháng 1. Theo thông tin từ ICE, ông La đến Hoa Kỳ vào năm 1981 với tư cách là người tị nạn trước khi trở thành thường trú nhân một năm sau đó. Tuy nhiên, ông đã mất tư cách pháp lý sau khi bị cáo buộc phạm một số tội từ năm 1994 đến năm 2022. Người thân của ông, Michael La, bày tỏ sự đau buồn và đặt câu hỏi về sự việc này.
Bà Darienne Dorazio, một người bạn của ông La, chia sẻ rằng ông là một người rất tốt bụng và bà không thể ngờ rằng người quen của mình lại phải trải qua tình cảnh như vậy. Hiện tại, NBC10 đã liên hệ với ICE để tìm hiểu thêm về vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi.
Theo tin từ NBC Philadelphia.




























