ALTADENA, California — Một cư dân miền Nam California đã có một phen hú vía khi phát hiện một con gấu nặng khoảng 227kg đang sinh sống dưới gầm nhà của mình vào tuần trước.
Ông Ken Johnson, một nhiếp ảnh gia sản phẩm tại địa phương, cho biết mọi chuyện bắt đầu vào thứ Ba tuần trước khi ông kiểm tra camera giám sát và phát hiện một con gấu trong không gian dưới sàn nhà tại căn hộ ở Altadena.
“Vào tháng Sáu, tôi đi ngang qua đó và nhận thấy không gian dưới sàn đã bị phá tung,” ông Johnson chia sẻ với ABC7 Eyewitness News hôm thứ Hai. “Những viên gạch đã bị nhổ ra, khung nhà bị xé toạc, vì vậy tôi đã đặt một chiếc máy quay ở đó để xem cái gì đang làm vậy.”
Ông kể rằng mình từng xem một video trên YouTube về một cư dân khác ở Altadena có gấu sống dưới gầm nhà, nên ông đã bắt đầu nghi ngờ.
“Trông giống hệt không gian dưới nhà tôi, nên tôi nghĩ, ‘Có lẽ nào lại như vậy.’” ông nói. “Ngay sau đó, máy quay của tôi đã ghi lại cảnh một con gấu bò ra từ dưới gầm nhà – và giờ nó đã ra vào cả tuần nay.”
Ông Johnson cho biết con gấu nằm ngay dưới bếp của ông, nên ông có thể nghe thấy tiếng nó di chuyển.
“Tôi cứ nghĩ nó sẽ đi xa từ lâu rồi. Thật đáng lo ngại,” ông nói.
Thậm chí, ông Johnson còn suýt chạm mặt con gấu khi đang cố gắng thay pin cho máy quay.
“Tôi đến thay pin thì nghe thấy một tiếng gầm gừ lớn phát ra từ bên dưới và tôi sợ chết khiếp,” ông nói. “Tôi không thể ngừng run. Đó là một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng rống nhưng lại có tiếng rít đi kèm, như của một con rồng. Thật không thể tin được, và khi phát ra từ bên dưới không gian đó, nó còn vang vọng hơn… thật kinh khủng.”
Ông Johnson cho biết ông đã liên hệ với Sở Cá và Động vật Hoang dã California và được thông báo rằng một nhà sinh vật học từ San Diego sẽ xem xét vụ việc. Eyewitness News cũng đã liên hệ với sở này và đang chờ phản hồi.
Thông tin này được ABC7 Eyewitness News ghi nhận.

































