Một vụ việc trên mạng xã hội Reddit đã thu hút hàng trăm ý kiến trái chiều khi một phụ nữ 24 tuổi ở Luân Đôn tố cáo bạn trai cô đã bí mật nêm gia vị cay vào thức ăn của cô, bất chấp việc cô hoàn toàn không thể ăn cay. Mối quan hệ của cặp đôi này đã kéo dài gần năm năm và họ thường xuyên nấu ăn cho nhau. Người phụ nữ cho biết, bạn trai cô luôn biết rõ cô không ăn được cay nhưng vẫn lén lút thêm gia vị mỗi khi anh ta vào bếp, rồi chối cãi khi bị hỏi.
Đỉnh điểm là vào ngày 24 tháng 8, khi bạn trai nấu món spaghetti. Cô đã dặn dò kỹ lưỡng nhưng món ăn vẫn đầy ắp vị cay. Khi cô chất vấn, anh ta ban đầu đổ lỗi cho xúc xích, nhưng sau đó cô thấy vảy ớt đỏ khắp nơi quanh nồi. Người phụ nữ từ chối ăn, khiến bạn trai cô nổi giận và la mắng cô “vô ơn”.
Bài đăng trên Reddit này đã nhận được gần một ngàn bình luận, hầu hết đều chỉ trích hành vi của người bạn trai. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu của “sự kiểm soát” và một “mối quan hệ tồi tệ”. Tuy nhiên, một số ít bình luận lại bênh vực người bạn trai hoặc khuyến khích cô gái nên “tập làm quen với vị cay”.
Phản hồi về vụ việc, bà Audrey Hope, một chuyên gia tình cảm từ California, chia sẻ với Fox News Digital rằng sự việc này cho thấy “những vấn đề nghiêm trọng” trong mối quan hệ. Bà Hope nhận định hành vi của người bạn trai có thể xuất phát từ sự bực bội hoặc tức giận chưa được giải tỏa, và nhấn mạnh đây là hành động “tàn nhẫn”. Chuyên gia khuyến cáo người phụ nữ nên nhìn nhận lại mối quan hệ của mình, vì “đây không phải là chuyện nấu ăn hay món spaghetti, mà là một vấn đề thực sự nghiêm trọng trong mối quan hệ. Hãy giải quyết nó ngay bây giờ để tránh nhiều năm đau khổ sau này,” theo tin tức từ Fox News.