Omer Shem-Tov, một thanh niên Israel 23 tuổi, vừa chia sẻ câu chuyện đau lòng về 505 ngày bị giam cầm bởi lực lượng Hamas sau vụ tấn công kinh hoàng ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Anh bị bắt làm con tin tại lễ hội âm nhạc Nova và trải qua gần 1 năm rưỡi trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Omer cho biết phần lớn thời gian anh bị nhốt cô lập trong những đường hầm tối đen như mực dưới Dải Gaza. Anh phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp, chỉ ăn một chiếc bánh quy mỗi ngày, sụt cân đến mức có thể nhìn rõ xương sườn. Bóng tối dày đặc khiến anh đôi khi tưởng chừng như mình đã bị mù.
Kể từ khi được thả cách đây gần ba tháng, Omer đã có những trải nghiệm đáng nhớ như ném quả bóng đầu tiên trong trận đấu ở sân Fenway Park tại Boston và gặp Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tuy nhiên, anh thừa nhận rằng vẫn cảm thấy mọi thứ “siêu thực” và dễ dàng bị ám ảnh bởi ký ức kinh hoàng trong thời gian bị giam cầm. Ngồi dưới ánh mặt trời trên bãi biển, anh chợt giật mình và tự nhủ: “Tạ ơn Chúa vì tôi đã về nhà.”
Nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Omer hiện tại là cảm giác tội lỗi vì mình đã được tự do trong khi 58 con tin khác vẫn đang bị Hamas giam giữ. Anh kêu gọi mọi người đoàn kết để giúp giải cứu những con tin còn lại.
Tình hình căng thẳng vẫn tiếp diễn khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi kiểm soát hoàn toàn Gaza. Trong khi đó, Hamas từ chối thả con tin nếu chiến tranh chưa kết thúc. Cha của Omer bày tỏ sự khó hiểu và đau lòng khi mạng sống của con người lại bị biến thành vấn đề chính trị, theo tường thuật của ABC News.