Người đàn ông bị bắt vì cắn đứt ngón tay trong vụ ẩu đả tại quán bar ở Burbank

Một người đàn ông đến từ Milwaukee, Ted Swanson, đã bị bắt ở Burbank, California, sau khi cắn đứt ngón tay của một khách hàng trong vụ ẩu đả tại quán bar Barney’s Beanery. Swanson, trong tình trạng say xỉn, bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân cần chăm sóc y tế…

burbank pd 1

BURBANK, California – Một người đàn ông đến từ Milwaukee đã bị bắt giữ sau khi tấn công một khách hàng tại quán bar và cắn đứt ngón tay của người này ở Burbank.

Theo NBC Los Angeles, vụ tấn công được cho là xảy ra tại Barney’s Beanery trên đường First Street gần Magnolia Boulevard vào khoảng 8 giờ 19 tối thứ Tư tuần trước. Sở Cảnh Sát Burbank cho biết các sĩ quan đã được cử đến quán bar sau khi nhận được cuộc gọi về một vụ hành hung.

Khi đến nơi, các sĩ quan tìm thấy Ted Swanson, 26 tuổi, ở lối vào quán bar với những dấu hiệu say xỉn rõ rệt. Swanson cũng không hợp tác với cảnh sát khi bị thẩm vấn. Qua điều tra, nạn nhân cho biết Swanson trở nên “kích động” trong một cuộc trò chuyện và sau khi cáo buộc nạn nhân đe dọa mình, Swanson đã cắn vào tay người này.

Nạn nhân bị “vết rách đáng kể” ở ngón tay, cần được chăm sóc y tế. Swanson đã bị bắt và bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng (mayhem), được định nghĩa là hành vi tấn công và làm biến dạng bộ phận cơ thể của người khác. Ông ta đã nộp 100,000 Mỹ kim tiền bảo lãnh vào ngày hôm sau và được trả tự do.

Văn Phòng Công Tố Quận Los Angeles sẽ xem xét hồ sơ trước khi chính thức đưa ra cáo buộc đối với người đàn ông đến từ Milwaukee này.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú