Mark Simmons, người được nhiều người biết đến với biệt danh “Người đàn ông bán mật ong”, đang trên con đường phục hồi đầy quyết tâm sau vụ tai nạn suýt cướp đi mạng sống của ông vào tháng 5 vừa qua.
Ông Simmons, 70 tuổi, đang bán mật ong tại địa điểm quen thuộc bên đường FM 1097 gần Hồ Conroe thì một chiếc xe đã đâm sầm vào ông. Ông đã bị thương nặng, bao gồm cả gãy xương chậu hai bên, thay khớp hông, phẫu thuật cả hai mắt cá chân và đầu gối, cùng một ca phẫu thuật cổ tay. Ông đã phải dành ba tháng đầu sau vụ tai nạn trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) và tiếp tục phục hồi chức năng tại nhà ở Willis, nơi ông hiện đang phải dùng gậy tập đi.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ Robert White, 76 tuổi, liên quan đến vụ tai nạn. Văn phòng Biện lý quận Montgomery cho biết ông White phải đối mặt với cáo buộc tấn công bằng xe cộ khi say rượu.
Mặc dù con đường phía trước còn dài, ông Simmons bày tỏ lòng biết ơn đối với những khách hàng, hàng xóm và những người lạ đã ủng hộ ông trong suốt quá trình hồi phục. Ông cho biết mình hy vọng sẽ trở lại bán mật ong ở một địa điểm mới ngay khi có thể về mặt thể chất.
Câu chuyện của ông Simmons được KHOU 11 đăng tải vào ngày 1 tháng 12 năm 2025.






































