Một tư vấn viên IT người Anh đã chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm như một cơn ác mộng khi bị bắt vì đăng ảnh chụp anh ta đang cầm súng. Vụ việc bắt đầu sau khi ông Jon Richelieu-Booth đến Florida du lịch và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 vào ngày 4 tháng 7. Trong chuyến đi, ông đã lần đầu tiên được thử bắn súng.
Sau khi trở về Anh, ông đăng tải một loạt ảnh từ chuyến đi lên LinkedIn. Vài ngày sau, cảnh sát đến nhà ông do có người báo cáo. Ông được cảnh báo về những gì đã đăng trực tuyến. Khoảng 10 ngày sau, cảnh sát lại đến, khám xét nhà ông vào lúc 10:30 tối và bắt giữ ông.
Ông Richelieu-Booth bị bắt vì đăng ảnh súng và một bài đăng khác mà nhà chức trách cho là ‘quấy rối’. Ông bị thẩm vấn và giam giữ qua đêm trước khi được thả. Khoảng 7 tuần sau, ông lại bị bắt vì cáo buộc vi phạm bảo lãnh, liên quan đến một vụ tranh chấp với một cựu khách hàng.
Ông chia sẻ thêm, ‘Tự do ngôn luận ở Anh ư? Điều đó không tồn tại’. Ông hiện đang xem xét việc kiện cảnh sát West Yorkshire.
Tổng thống Donald Trump cũng đã bình luận về vụ việc trên X, viết rằng ‘Đây là lý do tại sao chúng ta có Tu chính án thứ nhất và thứ hai ở Mỹ’.
Theo Fox News, cảnh sát West Yorkshire cho biết ông Richelieu-Booth bị buộc tội vì đăng tải các bài đăng trên LinkedIn trước khi vụ án bị hủy bỏ.









































