Khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhiều người dân vô tội đã bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. KPRC 2 đã phỏng vấn hai người dân Houston về những trải nghiệm của họ. Một người vẫn còn ở Israel, đang chờ không phận mở cửa để có thể về nước. Người còn lại vừa trở về nhà chỉ vài ngày trước khi Hoa Kỳ ném bom các địa điểm hạt nhân ở Iran.
Emilio Vallarta, 23 tuổi, đến từ Katy, đã đến Israel từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 6. Anh đã ghi lại cảnh tượng hỗn loạn với những tên lửa xé toạc bầu trời đêm. “Chúng tôi ở đó khi Israel tấn công Iran trước,” Vallarta kể lại. “Đó là vào cuối chuyến đi của chúng tôi. Mọi người đều nói ‘Hãy sẵn sàng đi’. Cảm giác như nghìn cân treo sợi tóc, chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Vallarta buộc phải rời Israel bằng thuyền sau khi không phận bị đóng cửa. Anh cho biết: “Vào ngày 15, không có máy bay nào đến hoặc rời đi.”
Thời gian ở khu vực này là điều anh sẽ không sớm quên. Vallarta chia sẻ: “Vào những ngày cuối, đêm nào chúng tôi cũng phải xuống hầm trú ẩn, và bạn có thể nghe thấy tiếng nổ trên không. Tôi rất biết ơn nơi mình sống vì ở đây chúng tôi có hòa bình. Nó mang lại cho bạn rất nhiều góc nhìn.”
Kate De Leef, đến từ Bellaire, hiện là sinh viên tại Đại học Reichman, phía bắc Tel Aviv, cũng chia sẻ quan điểm tương tự. “Chúng tôi thậm chí còn gọi nó là ‘warranty’, giống như quarantine, vì mọi thứ đều đóng cửa – trường học học online, mọi thứ dường như bị đình trệ,” De Leef nói.
De Leef dự định sớm về nhà nhưng đang chờ không phận ở Israel mở cửa trở lại. Cô mô tả những tuần vừa qua khi chờ đợi: “Mọi thứ diễn ra liên tục. Ai cũng có ứng dụng Home Command trên điện thoại, nên điện thoại của mọi người đều đổ chuông cùng lúc với tiếng còi báo động bên ngoài. Bạn sẽ quen với nó thôi. Bạn thức dậy giữa đêm, và tôi chỉ việc sang hầm trú ẩn.”
De Leef nói với KPRC 2 rằng cô mong được về nhà và có một giấc ngủ ngon, nhưng cô dự định sẽ quay lại Israel khi các lớp học tiếp tục. Theo tin từ KPRC 2 Houston.