Tại Cypress, Texas, vào Chủ Nhật, nhiều người dân sống gần Xa lộ Liên tiểu bang 290 đã phải vật lộn để di chuyển an toàn trong điều kiện đường sá đóng băng và nhiệt độ giá rét.
Sở Cứu Hỏa Cy-Fair cho biết một cầu vượt trên Xa lộ Tiểu bang 99 đã bị bao phủ bởi băng. Các lối lên xuống Grand Parkway tại Xa lộ 290 cả hai chiều đều phải đóng cửa.
Ông Dale Hoagland, trên đường đi Galveston từ Austin cùng vợ, cho biết chuyến đi bắt đầu đầy thử thách. Ông nói: “Austin thật khủng khiếp. Chúng tôi đã đi khoảng 50 dặm trước khi đường sá có thể lưu thông được. May mắn là không có nhiều xe cộ.”
Trong khi ông Hoagland và nhiều tài xế khác dừng lại đổ xăng, nhân viên đã rải muối trên các lối vào bãi đậu xe để ngăn băng hình thành. Tuy nhiên, nhiều phương tiện khác lại chứng kiến những tảng băng bám trên xe tải.
Một số người dân, như cô Stephanie Hendrix từ Waller, thậm chí không thể mở cửa xe SUV vì lớp sương giá dày đặc. Cô phải dùng nước ấm để làm tan băng và có thể vào xe.
Thay vì đi trên xa lộ, cô đã chọn con đường khác để đến trạm xăng, vì “không muốn liều lĩnh trên cầu vượt”.
Trong lúc chờ băng tan và nhiệt độ tăng trở lại, người dân không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn quan tâm, nhắc nhở lẫn nhau trên đường. Anh Mithcell Brittain chia sẻ: “Bạn lái xe cho bản thân, nhưng cũng phải lái xe cho người khác nữa. Hãy quan sát họ, chú ý người sắp đổi làn, đảm bảo bạn biết họ đang làm gì và làm thế nào. Hãy cho họ không gian.”
Thông tin này được cập nhật theo ABC13.






























