Những người dân bản địa và cư dân vùng Bắc Alaska dọc theo Bắc Băng Dương mới đây đã có dịp hiếm hoi để trực tiếp chia sẻ mối quan ngại của mình với các quan chức từ Washington D.C., nơi cách họ gần 3,500 dặm.
Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Quản trị viên EPA Lee Zeldin đã cùng Thống đốc Alaska Mike Dunleavy và người dân địa phương tại Utqiagvik (trước đây là Barrow). Chuyến thăm kéo dài nhiều ngày này tập trung vào các mỏ dầu khí, công nhân và cộng đồng trong khu vực lạnh giá nhưng quan trọng này.
Ông Charles Lamp, một người bản địa sống tại Kaktovik – cộng đồng chính trong Khu Bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực (ANWR), cách đó vài trăm dặm về phía đông – cho biết, cho đến khi Tổng Thống Donald Trump và các quan chức có mặt ở Utqiagvik nhậm chức, cư dân vùng Bắc Slope và hy vọng phát triển năng lượng của họ cảm thấy bị chính phủ liên bang xa xôi kia bao vây.
Ông Lamp bày tỏ sự đồng cảm với những gì Fox News Digital từng được nghe từ các quan chức Alaska trước đây, đó là các nhà hoạt động môi trường ở 48 tiểu bang phía dưới và các quan chức liên bang có cùng tư tưởng đã cố gắng nói thay họ để phản đối việc phát triển ANWR và các địa điểm khác mà không ai trong số các nhà hoạt động đó sinh sống.
Ông Lamp nói: “Có một điều tôi muốn đề cập – chúng tôi đã bị các nhóm môi trường tấn công ở Kaktovik.”
“Ngay ngày đầu tiên, Tổng Thống Trump đã chỉ đạo Cục Cá và Động vật Hoang dã từ chối yêu cầu của họ. Đó là một điều tuyệt vời để chúng tôi chứng kiến. Và chúng tôi rất tự hào về Tổng Thống của mình lúc đó vì ông đã đảm bảo rằng quê hương tổ tiên của chúng tôi sẽ không bị đánh cắp – mà thay vào đó được bảo vệ,” ông Lamp nói thêm rằng nhiều người ở Bắc Slope thực sự ủng hộ việc phát triển quê hương bản địa của họ thay vì phong tỏa nó bằng các quy định – vì việc phát triển mang lại việc làm và tài nguyên.
“Vì vậy, tôi thực sự cần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Thống Trump vì hành động đó và vì đã có thể sửa chữa sai lầm này. Nếu người kia (Joe Biden và Kamala Harris) thắng cử, không nghi ngờ gì nữa trong tâm trí tôi rằng quê hương của chúng tôi đã bị đánh cắp và chúng tôi chẳng làm gì được,” ông nói.
Ông nói với Bộ trưởng Burgum hãy mời Tổng Thống Trump đến Kaktovik để tự mình xem ANWR và “Mục 1002” của nó – khu vực phát triển dầu khí.
Bộ trưởng Burgum nói rằng ông tin Tổng Thống Trump sẽ sẵn sàng đón nhận cơ hội này – và rằng Tổng Thống đã làm các bên liên quan trong khu vực bất ngờ một cách thú vị với sự cởi mở của ông đối với các câu hỏi mà các công ty dầu mỏ thậm chí còn ngần ngại đặt ra cho một Tổng Thống.
“Tổng Thống Trump thực sự rất quan tâm đến vấn đề này ở cấp độ sâu sắc,” Bộ trưởng Burgum nói. Ông nói thêm rằng Tổng Thống đã làm đại diện của ConocoPhillips ngạc nhiên trong một cuộc họp gần đây khi ông hỏi họ cần gì để cải thiện hoạt động ở Bắc Slope. Khi công ty lưu ý rằng việc cải thiện đường xá sẽ hữu ích, Tổng Thống Trump hỏi tu từ tại sao không thể xây dựng một con đường.
“Họ kiểu như, ‘Wow, tôi không biết chúng tôi có thể hỏi điều đó,’” Bộ trưởng Burgum kể.
Bộ trưởng Năng lượng Wright cũng phát biểu tại cuộc họp ở Utqiagvik và nói thêm trong các bình luận riêng rằng ông đã thăm Prudhoe Bay Discovery Well – một hoạt động từ những năm 1960 lần đầu tiên mở cửa Alaska cho phát triển năng lượng và có lúc chiếm một phần tư tổng sản lượng dầu của Hoa Kỳ.
“Thật không may, vài thập kỷ qua đã chứng kiến sự suy giảm dài, chậm chạp của sản lượng dầu Bắc Slope – không phải vì dầu đã cạn. Trên thực tế, có một lượng lớn dầu chưa được khai thác, chưa được sản xuất ở đây. Đó là do quy định liên bang, sự quan liêu. Nó đã khiến việc hoạt động trở nên rất tốn kém và khó khăn,” Bộ trưởng Wright nói, theo Fox News.
Ông nói thêm rằng với đường ống dẫn khí tự nhiên “Lớn, Đẹp, Song đôi” cuối cùng được xây dựng, Alaska có thể là chìa khóa cho an ninh năng lượng toàn cầu bằng cách thu hút người mua ở Hàn Quốc và Nhật Bản rời xa Trung Quốc.
“Thật tuyệt khi lại trở thành một phần của lịch sử ở các mỏ dầu Bắc Slope vĩ đại của Alaska,” Bộ trưởng Wright nói.