Nhiều người Công giáo Argentina xem chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV vào tháng 11 tới đất nước Nam Mỹ này như một dấu hiệu thiêng liêng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, khi hàng triệu người dân rơi vào cảnh nợ nần.
Thông báo về chuyến công du Nam Mỹ đầu tiên của Giáo hoàng Leo đưa ra vào thời điểm Giáo hội Công giáo Argentina liên tục cảnh báo về sự suy giảm đáng báo động trong điều kiện sống của các tầng lớp thiệt thòi nhất. Kế hoạch thắt lưng buộc bụng của Tổng thống Javier Milei, dù đã giúp kiềm chế lạm phát và giảm thâm hụt ngân sách, nhưng lại gây ra cái giá xã hội đắt đỏ.
Việc lương hưu và tiền lương sụt giảm, cùng với chi phí sinh hoạt tăng cao, đã buộc hàng triệu người Argentina phải vay nợ để tồn tại. Bà María Ruíz Díaz, 70 tuổi, chia sẻ: “Tôi hy vọng Giáo hoàng sẽ đến giúp đỡ những người nghèo khổ như tôi.”
Giáo xứ San Cayetano ở Buenos Aires đã đặt một tấm hình lớn mô tả hình ảnh Giáo hoàng cùng với một phụ nữ lớn tuổi, người khuyết tật, người vô gia cư và giáo viên, với dòng chữ “Thánh Cajetan, đây là những người dân của Ngài.” Những hình ảnh này đại diện cho các nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cắt giảm ngân sách y tế, giáo dục và các chương trình hỗ trợ xã hội của chính quyền Tổng thống Milei.
Trong chuyến thăm, Giáo hoàng Leo sẽ đến thăm đền thờ Đức Mẹ Luján, bổn mạng của Argentina, và tỉnh Córdoba. Đây là chuyến thăm Argentina đầu tiên của một Giáo hoàng sau gần 40 năm. Lần cuối cùng là chuyến thăm của Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào tháng 4 năm 1987. Đáng chú ý, Giáo hoàng Francis, người gốc Argentina, đã chưa từng trở về quê nhà sau khi nhậm chức Giáo hoàng vào năm 2013.
Chuyến thăm lần này càng thêm ý nghĩa khi Giáo hoàng Leo có mối liên hệ sâu sắc với Peru, nơi ông từng làm mục vụ và giữ chức giám mục trong nhiều năm. Theo hãng tin AP, Giáo hoàng Leo là vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ.



