Hàng ngàn người Công giáo Philippines, chủ yếu đi chân trần, đã tham gia vào một cuộc rước tượng Chúa Kitô cổ xưa tại thủ đô Manila vào thứ Sáu, 9/1/2026. Sự kiện này không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mà còn là dịp để bày tỏ sự phẫn nộ trước một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các nhà lập pháp có thế lực.
Cuộc rước tượng Chúa Giêsu Nazareno, một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất châu Á, diễn ra trong không khí trang nghiêm và náo nhiệt. Ước tính có hàng triệu người tham gia, di chuyển trên những con đường chật hẹp của Manila. An ninh được thắt chặt với sự hiện diện của khoảng 15.000 cảnh sát và nhân viên tình báo. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt bao gồm cấm mang súng, rượu, drone và ba lô, đồng thời chặn sóng điện thoại di động dọc theo tuyến đường.
Năm nay, cuộc rước trùng với sự phẫn nộ của công chúng về một vụ tham nhũng lớn, liên quan đến hàng chục thành viên của Hạ viện và Thượng viện. Nhiều người biểu tình đã kêu gọi bắt giam những người bị cáo buộc, thể hiện sự bất mãn trước sự chậm trễ trong việc thực thi lời hứa của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.
Trong bài giảng, Đức Giám mục Rufino Sescon đã chỉ trích các quan chức liên quan đến vụ bê bối tham nhũng, những người vẫn từ chối từ chức bất chấp sự giận dữ của công chúng. Nhiều người tham gia cầu nguyện cho sự thay đổi và mong muốn loại bỏ những quan chức tham nhũng khỏi chính quyền. Tượng Chúa Nazareno được cho là đã được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha mang từ Mexico đến Manila vào năm 1606. Sự kiện này thể hiện sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống Công giáo và các tín ngưỡng dân gian, đặc trưng của Philippines.
Theo ABC News.


































