Người có ảnh hưởng Emilie Kiser lên tiếng lần đầu về cái chết của con trai

250519 Emilie Kiser RS 09613b

Người có ảnh hưởng (influencer) Emilie Kiser, người có con trai 3 tuổi đã qua đời hồi tháng 5 sau khi chết đuối trong hồ bơi sau nhà, lần đầu lên tiếng trong một tuyên bố trên Instagram hôm thứ Năm, cho biết cô biết mình lẽ ra phải làm nhiều hơn để bảo vệ con.

Trigg Kiser đã qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch trong nhiều ngày, cảnh sát cho biết.

Cuộc điều tra về cái chết của đứa trẻ cho thấy cha của cậu bé, Brady Kiser, đã nói rằng ông bị phân tâm bởi điều gì đó vào thời điểm Trigg rơi xuống hồ bơi. Emilie Kiser lúc đó không có ở nhà, theo lời Brady Kiser.

Báo cáo của cảnh sát cho thấy Trigg đã không có người giám sát trong ít nhất chín phút và rằng cậu bé “không cố ý xuống nước, mà là bị vấp ngã khi đang chơi với một chiếc ghế bơm hơi”, báo cáo nêu rõ.

Trong tuyên bố của mình, Emilie Kiser cho biết gia đình nhớ Trigg “từng giây từng phút” và “việc tiếp tục tiến về phía trước thường cảm thấy không thể chịu đựng được.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ trải qua nỗi đau này hoặc nỗi đau mất con đột ngột như vậy,” Emilie Kiser viết. “Đây là một nỗi đau, sự đau khổ và một khoảng trống mà không gia đình nào nên phải chịu đựng.”

Emilie Kiser nói rằng, với tư cách là mẹ của Trigg, cô nhận hoàn toàn trách nhiệm về cái chết của con trai mình.

“Tôi biết mình lẽ ra phải làm nhiều hơn để bảo vệ con,” Emilie Kiser nói. “Một trong những bài học khó khăn nhất mà tôi mang theo là một hàng rào hồ bơi cố định lẽ ra đã cứu được mạng sống của con trai tôi, và đó là điều tôi sẽ không bao giờ bỏ qua nữa.”

Giới chức hồi tháng 7 cho biết Brady Kiser sẽ không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến cái chết của con trai mình.

Bà bày tỏ hy vọng câu chuyện của Trigg sẽ giúp ngăn chặn các trẻ em và gia đình khác khỏi số phận này.

Emilie Kiser cảm ơn gia đình vì tình yêu vô điều kiện và đã giúp cô vượt qua nỗi đau này, đồng thời cảm ơn những người theo dõi cô vì sự “thể hiện tình yêu dành cho gia đình chúng tôi.”

Cô cũng dành thời gian nói về kinh nghiệm của mình với tư cách là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, một hành trình cô cho biết đã bắt đầu vào năm 2021 với nỗ lực kết nối với các bà mẹ khác và tìm kiếm cộng đồng.

Mặc dù cô cho biết đã đạt được điều đó, và cô luôn là chính mình trên mạng xã hội, nhưng cô nói rằng cái chết của con trai cô đã cho cô thấy “cách các mối quan hệ trực tuyến thiếu ranh giới, đặc biệt là trong việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em.”

“Trong tương lai, tôi sẽ thiết lập nhiều ranh giới hơn với những gì tôi chia sẻ trực tuyến,” Emilie Kiser nói tiếp.

Theo Rebecca Cohen của NBC News.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú