Một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Bắc Carolina đã gặp phải sự phản ứng dữ dội khi mặc chiếc áo có hình Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức Turning Point USA, tại một nhà hàng. Cassie Clark chia sẻ rằng một người đàn ông đã lớn tiếng chỉ trích cô trước mặt con gái tuổi teen, nói rằng Charlie Kirk không ưa những người như ông ta.
Sự việc này khiến Clark cảm thấy vô cùng bức xúc và đã chia sẻ trải nghiệm của mình lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), thu hút nhiều phản hồi trái chiều. Mặc dù có những bình luận tiêu cực, cô cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều người khác. Clark bày tỏ sự thất vọng khi ở Mỹ, mọi người lại cảm thấy sợ hãi khi bày tỏ quan điểm của mình vì lo sợ mất đi các hợp đồng tài trợ hoặc công việc.
Cô cho biết trải nghiệm này thôi thúc cô lên tiếng mạnh mẽ hơn về các quan điểm bảo thủ. Clark nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không im lặng để tránh tạo ra một sân chơi chính trị một chiều. Cô cũng liên hệ đến vụ việc Charlie Kirk bị bắn chết khi đang phát biểu về quan điểm của mình, điều này khiến cô suy ngẫm về sự an toàn khi bày tỏ ý kiến cá nhân.
Bài viết của Clark sau đó đã được chia sẻ rộng rãi, làm dấy lên cuộc tranh luận về văn hóa hủy bỏ và tự do ngôn luận tại Mỹ. Cô hy vọng rằng những người cùng quan điểm sẽ không còn e ngại bày tỏ lập trường của mình.