Người chăm sóc di dân cứu trẻ em trong hỏa hoạn Hồng Kông được vinh danh anh hùng

Hỏa hoạn kinh hoàng tại Hồng Kông đã cướp đi sinh mạng ít nhất 159 người, trong đó có 10 người giúp việc gia đình di trú. Những người chăm sóc này, chủ yếu từ Philippines và Indonesia, đã dũng cảm cứu trẻ em. Vụ việc làm nổi bật vai trò then chốt nhưng đầy…

251202 Philippine nationals HK rs 3e368d

Hồng Kông đang ca ngợi những người chăm sóc di dân đã dũng cảm kéo các trẻ em thoát khỏi vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một chung cư cao tầng vào tháng trước, làm nổi bật vai trò thiết yếu nhưng thường bị xem nhẹ của họ trong thành phố này.

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2025, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, cướp đi sinh mạng của ít nhất 159 người. Trong số những nạn nhân thiệt mạng, có ít nhất 10 người giúp việc gia đình, bao gồm 9 người Indonesia và một người Philippines.

Rhodora Alcaraz, một người lao động di trú 28 tuổi đến từ Philippines, chỉ vừa đến Hồng Kông một ngày trước khi thảm kịch xảy ra. Cô đã dũng cảm che chắn một em bé 3 tháng tuổi trong vòng tay và được lính cứu hỏa giải cứu kịp thời cùng với mẹ của chủ nhà. Hành động anh hùng của cô và những người giúp việc khác đã được chính quyền và công chúng vinh danh.

Hồng Kông, một trung tâm tài chính quốc tế với 7.5 triệu dân, là nơi sinh sống của hàng trăm ngàn người giúp việc gia đình như cô Alcaraz, phần lớn là phụ nữ đến từ các quốc gia châu Á có thu nhập thấp như Philippines và Indonesia. Họ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nội trợ và chăm sóc người già, trẻ nhỏ, nhưng thường phải sống trong điều kiện chật chội và nhận mức lương thấp.

Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Hồng Kông, ông Chris Sun, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh và những hành động anh hùng của họ trong đám cháy. Ông cho biết gia đình của những người giúp việc thiệt mạng sẽ nhận được khoản bồi thường và hỗ trợ khoảng 800,000 Đô la Hồng Kông (tương đương 100,000 Đô la Mỹ).

Vụ hỏa hoạn Tai Po, được xem là thảm họa chết chóc nhất tại Hồng Kông trong gần 80 năm, đã gây chấn động và phẫn nộ trong công chúng. Các nhà chức trách cho biết ngọn lửa lan nhanh do sử dụng vật liệu dễ cháy trong quá trình cải tạo các tòa nhà. Người đứng đầu Hồng Kông, ông John Lee, đã thông báo thành lập một ủy ban độc lập do thẩm phán đứng đầu để điều tra vụ việc. Gần hai chục người đã bị bắt giữ vì nghi ngờ ngộ sát và lừa đảo trong các cuộc điều tra riêng biệt.

Tình hình sau hỏa hoạn tạo ra thêm nhiều bất ổn cho những người giúp việc di trú. Với mức lương khởi điểm khoảng 650 đô la Mỹ mỗi tháng (kèm phụ cấp thực phẩm khoảng 160 đô la), thu nhập của họ vẫn thấp hơn mức lương tối thiểu của Hồng Kông. Họ cũng không đủ điều kiện để có quyền thường trú, dù đã sống và làm việc tại thành phố này trong nhiều năm.

Bà Sring Sringatin, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Di trú Indonesia, cho biết nhiều người giúp việc đang trải qua sang chấn tâm lý sâu sắc. Tổ chức phi lợi nhuận Mission for Migrant Workers, cùng các cơ quan cứu trợ khác, đang nỗ lực cung cấp nhà ở tạm thời, hỗ trợ tài chính và giúp đỡ pháp lý cho những người bị ảnh hưởng, bao gồm cả việc cung cấp thẻ SIM để cô Alcaraz liên lạc với gia đình tại Philippines, theo NBC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú