Tanner Martin, người cha ở Utah đã qua đời sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ vài tuần sau khi chào đón đứa con đầu lòng. Vợ anh, Shay Wright, đã thông báo tin buồn này hôm thứ Tư vừa qua.
Trước đó, Shay Wright chia sẻ một đoạn video mà Tanner đã quay trước khi qua đời, bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã yêu thương và ủng hộ gia đình nhỏ của anh. Tanner cũng kêu gọi mọi người quyên góp cho quỹ GoFundMe để giúp Shay một mình nuôi con gái AmyLou. Anh nói: “GoFundMe sẽ giúp thay thế những gì tôi lẽ ra phải làm, giúp thay thế thu nhập của tôi, giúp trả tiền giữ trẻ, tiền học hành và đám cưới của con bé. Tất cả những điều mà Shay và tôi lẽ ra đã cùng nhau làm”.
Tanner Martin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn 4 vào tháng 11 năm 2020, khi anh mới 25 tuổi. Hơn hai năm sau, vào tháng 2 năm 2023, các bác sĩ thông báo bệnh tình của anh không thể chữa khỏi và ước tính anh chỉ còn sống được từ hai đến năm năm. Mặc dù vậy, Tanner và Shay vẫn quyết tâm xây dựng gia đình và đã có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Tháng 5 vừa qua, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái AmyLou. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, Tanner đã phải nhập viện chăm sóc cuối đời để giảm bớt đau đớn. Câu chuyện về nghị lực sống và tình yêu gia đình của Tanner Martin đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng. Tin từ NBC News.